Bài làm: ( Mik tả mẹ nhé)
" Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào."
Câu hát này là câu hát đã đi vào lòng người. đã cho em nhớ đến một người mà em hết mực yêu thương, đó chính là mẹ. Người àm suốt bao nhiêu năm tháng đã phải khổ ròng, khổ rã nuôi em từng bữa cơm. Nuôi em từng giấc ngủ.
Mẹ em tên Vân. Năm nay, mẹ em ba mươi tám tuổi. Hiện nay thì mẹ đang làm nội trợ, chăm sóc gia đình.
Mẹ có đôi mắt long lanh, nhìn em bằng vẻ trìu mến yêu thương. Sóng mũi cao tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt nhân hậu. Mẹ có thân hình cân đối cùng dáng đi uyển chuyển. Mẹ hay mặc những bộ váy xòe đơn điệu, sáng màu. Khuôn mặt trái xoan thanh tú của mẹ như tỏa ra ánh hào quang sáng ngời. Làn da mẹ trắng như những bông tuyết xinh xinh kia. Mái tóc mẹ đen, dày và ngắn.Mẹ có ánh mắt dịu hiền mà đôi lúc cũng nghiêm nghị. Đôi môi trái tim của mẹ luôn mỉm cười với nụ cười hiền dịu nhất. Hằng ngày, ẹm có thói quen là dậy sớm để tập thể dục. Mỗi tốt thì mẹ có sở thích là trên ti-vi xem phim và xem điện thoại. Mẹ đối đâĩ với mọi người rất tốt. Luôn lịch sự khi giao tiếp với mọi người. Mẹ là một người sống nội tâm, cũng có phần hài hước và hơi nghiêm khắc.
Nhớ có một lần, em bị điểm kém. Về nhà thấy mẹ ngồi bên khung cuwuar sổ ngắm những hạt mưa chảy dài. Em lặng lẽ đi vào phòng và không nói với ẹm chuyện đó vì sợ mẹ buồn. Gần như mẹ đoán được tâm trạng của em. Đêm đó, mẹ vào phòng. Hỏi em có chuyện gì, em bật khóc kể lại cho mẹ. Ánh mắt mẹ trầm xuống, rồi quay sang nhìn em. Cả đêm hôm đó, mẹ thức cùng em để học bài, cho em có được kết quả tốt cho bài kiểm tra sau.
Đối với em, mẹ là người tuyệt vời nhất. Tấm lòng mẹ dành cho em bao la như biển Thái Bình. Dù đi đến đâu cũng không hết. Em xin hứa rằng, em sẽ học thật tốt để bù đắp lại những yêu thương theo năm tháng mẹ đã dành cho em.
@Rosie
@Olympia
Hok tốt! [thề nos mạng][ sorry vì nó ngắn]