Mỗi buổi chiều , tụi trẻ chúng em thường quấn quýt bên cái võng bà ngồi và nghe bà kể chuyện
Giọng bà kể chậm rãi , nhẹ nhàng theo , nhịp nhàng theo từng câu . Bà kể những câu chuyện cổ tích ngày xưa đó là : Tấm Cám , Nàng Cóc ,...Những câu chuyện này nghe hoài không chán bởi vì nó do bà em kể . Tụi trẻ chúng em không những được nghe bà kể chuyện bà còn xoa đầu bảo ban từng đứa 1 .
dần dần tụi trẻ em đã lớn bà cũng đã già không còn kể nhiều chuyện nữa . Nhưng vẫn còn 1 đứa em út vẫn xuốt ngày đòi bà kể chuyện . Bà cũng chiều suốt ngày ngồi kể chuyện cho em ấy .
Bà mãi mãi yêu thương bọn em . Em mong bà ngày càng khỏe mạnh để kể chuyện cho bọn em