Nhà em có rất nhiều loại cây. Cây nào cũng do một tay ông em trồng cả. Nhờ có ông mà cây nào cây nấy tươi tốt, khỏe khoắn. Trong vườn cây của ông, em thích nhất cây bưởi. Bởi cây bởi cho em nhiều trái ngọt.Nên đây chính là cây ông và em yêu quý nhất .
Bưởi là loài cây to. Lúc trưởng thành nó cao khoảng 3–4 m. Cây thân gỗ.Cây bưởi có vỏ thân màu vàng nhạt, ở những kẽ nứt của thân đôi khi có chảy nhựa. Cành có gai dài, nhọn,gai của nó có giống y như gai của cây hoa hồng. Nhưng chỉ khác lạ một điều là cây hoa hồng có gai để bảo vệ bản thân nó, còn cây bưởi thì có gai để bảo vệ đàn con chĩu nặng trên cành. Lá của cây bưởi rất lạ nó khác các loại cây khác, phần đầu của lá nhỏ hơn phần cuối lá, lá thắt lại ở giữa. Lá bưởi dai, cuống có dìa cánh to. Thỉnh thoảng em lại vặt mấy cái lá bưởi cho em và bà gội đầu. Bà em nói:"Từ xa xưa phụ nữ Việt đã biết sử dụng vỏ bưởi với tinh dầu bưởi để chăm sóc cho mái tóc của mình. Bởi lá bưởi những nguyên liệu tự nhiên rất tốt cho mái tóc. Hoa của nó thuộc loại hoa kép, đều, mọc thành chùm 6-10 bông và có mùi hương rất dễ chịu. Quả của cây bưởi ông trồng rất to, vỏ không dày lắm. Những quả bưởi mọng nước, khi ăn vào rất thơm ngon. Có những quả bưởi rụng nhưng không ăn được, ông lại cho em lấy làm trái bóng tròn để chơi.
Đôi với em, cây bưởi không chỉ là một loại cây ăn quả mà còn là một người bạn thân thuộc. Mỗi ngày, em đều dành thời gian để tưới nước và quan sát cây bưởi. Mong rằng cây sẽ mãi luôn tươi tốt như bây giờ.
XIN CTLHN VÀ 5*
NHAAAAAAAAA