Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh có một không hai của đất nước Việt Nam.Là nơi địa linh, Hạ Long tập trung được trên một vùng lòng chảo rộng lớn hàng trăm hàng nghìn đảo lớn nhỏ với đủ các dáng hình.
Có hòn đảo trông như những con rùa khổng lồ thả nổi trên mặt nước. Có đảo lại trông tựa người phụ nữ đang ngóng trông chồng.Các đảo nơi đây không chỉ đứng chơ vơ, tách rời và biệt lập mà còn tập trung túm tụm lại với nhau, uốn lượn từng khúc, từng khúc, nối với nhau tạo ra những con rồng khổng lồ đang cuộn mình trên mặt biển xanh.Hòn đảo Khỉ Cần Giờ có cảnh đẹp hoang dã, tự nhiên cùng những chú khỉ dạn dĩ đã trở thành một địa điểm nghỉ chân của rất nhiều các du khách.
Động thiên cung là nơi có cảnh đẹp được ví như cung điện của nhà trời. Động nằm ở phía tây nam Vịnh Hạ Long ,cách cảng tàu du lịch khoảng 4km, nằm trên đảo Đầu Gỗ ở độ cao 25m so với mực nước biển. Đường lên Động Thiên Cung vách đá cheo leo, hai bên cây che phủ um tùm. Sau khi đi qua một khe cửa hẹp, du khách sẽ cảm nhận thấy hang động như đột ngột mở ra với khoảng không bên trên là một mặt bằng tứ giác với chiều dài 130m. Càng vào trong ta càng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hết sức sinh động, lộng lẫy do thạch nhũ tạo nên.Khi ánh bình minh lên, những tia nắng nhảy nhót trong sóng nước. Mặt nước vừa rạng rỡ vừa lung linh như đang mỉm cười chào đón các vị khách lạ đến thăm quan. Màu xanh biếc của cây lá hòa trong màu xanh lam của mây trời và màu xanh trong của nước.Mặt nước long lanh trong nắng.Sóng vỗ mạn thuyền, tiếng chim chóc, muông thú gọi mời nhau, thanh âm dã diết, ngọt ngào của khúc nhạc quan họ vang lênNhững hòn đá kẻ quấn quýt bên gia đình, kẻ một mình vững chãi giữa biển nước.Vịnh Hạ Long rực rỡ màu vàng của nắng thiên nhiên.Cảnh quan lúc này như trỗi dậy, sức sống dạt dào, đua nhau khoe hình, khoe sắc.Những hòn đảo, núi đá in bóng trên dòng nước, cây cỏ vươn mình nhận nắng tươi,Vịnh Hạ Long mang một vẻ đẹp mơ màng.Cảnh vật nhuộm màu hoàng hôn đầy quyến rũ.Làn nước như sẫm màu hơn, những hòn đảo dần thu mình lại nhường chỗ cho bóng chiều buông.Từng đàn chim gọi nhau về tổ sau ngày dài vất vả kiếm ăn.Cảnh sông nước được tô sắc bởi những ánh đèn trên các du thuyền chở những vị du khách tham quan.Ánh trăng trên trời cao cùng những vì sao đắm mình trong dòng nước thưởng thức cảnh đẹp khi đêm về.
Em rất yêu quý Vịnh Hạ Long.Hè tới em sẽ bảo bố mẹ cho đi chơi.
#xin hay nhất#
~Kem~