Mỗi sáng, mỗi người đều có những mới theo những cách khác nhau. Nhưng bây giờ chắc hẳn mỗi buổi sáng của chúng ta đều giống nhau rồi. Những con đường chúng ta đi hằng ngày giờ đây đã trống vắn trong những ngày thực hiện giản cách xã hội.
Những con đường giờ đây đã trống vắn hơn trước rất nhiều. Những con đường mà chúng ta thường đi học, đi chơi với gia đình, hay bn bè giờ đây đã ko còn bóng người. Bởi vì chúng ta thực hiện nhiệm vụ giãn cách xã hội mà nhà nước đã ba n hành nên những con đường giờ đây như chốn không người. Nhưng cũng chính vì điều đó mà ta có thể thấy được nhân dân ta yêu thương đất nước, và đoàn kết như thế nào trong đại dịch covid lầ thứ hai này, đó là một điều đáng mừng.
Con đường chúng ta đi bây giờ tuy ko ai đi cả nhưng chúng ta luôn biết rằng chúng ta đã chấp hành đúng những gì mà nhà nước giao cho ta. Ta phải tự hào vì điều đó.