Bài làm:
Hoàng hôn trên quê hương là một buổi chiều mà có lẽ ai cũng thích.
Buổi chiều, mặt trời dần dần thụt khuôn mặt bầu đỏ chói xuống cũng là lúc hoàng hôn xuất hiện. Ánh nắng nhẹ dần , bầu trời nửa màu cam tím pha một màu đỏ cam chói lọi khi mặt trời chua tát hẳn. Cây côi cũng có màu nâu nâu ấn tượng. Về chiều , k còn gió nữa nhưng có vẻ nó rất huyền ảo một cảm giác lạ lùng. Mặt đát lúc này cũng dịu nhẹ hơi sương, K khí mát lành như có một thứ gì đó trong buổi hoàng hôn.
Hoàng hôn làm mọi thứ y chan nó , mặt sông trở thành màu tím mộng mơ. Những thứ màu sáng như mặt đường đều bị pha bởi màu của nó. Hoàng hôn làm bâu trời thêm kinh ngạt. Hòng hôn dẹp làm cho mọi người rất thihchs ngăm nó. Nó làm cho cả phong cảnh quê em thêm xinh đẹp và dịu dàng.
Em rất thích phong cảnh vào buổi chieeug hoàng hôn. Nó làm cho con người cảm thấy mình đang ở trong thế giờ tuyệt đẹp.
Trường nhóm Olimpia chân thành cảm ơn!
Chúc bạn học tốt!
Mình k chép mạng nha!