Em sinh ra và lớn lên trên vùng đất miền Trung đầy nắng và gió. Nhưng đổi lại quê em lại có bãi biển rộng và dài, tận dụng những ưu ái mà thiên nhiên đã ban tặng, con người nơi đây đã biến vùng biển thành khu du lịch và nghỉ mát tuyệt vời vào dịp nghỉ hè. Chính vì vậy mà em được ngắm nhìn mọi sự đổi thay của thiên nhiên nơi đây, từ khi mặt trời mọc trên biển cho tới khi chiều tà. Nhưng biển ở đây thật sự đẹp vào buổi bình minh.
Khi mặt trời còn chưa mọc, tất cả mọi thứ vẫn còn chìm trong bóng tối, không gian tĩnh mịch, không có âm thanh gì vang lên. Chỉ khoảng 15 phút sau, khi mặt trời đã mọc, từ phía xa xa em nhìn thấy ông mặt trời đang nhú mình, vươn vai ra khỏi làn mây. Phía Đông, bầu trời màu xám trắng chuyển dần sang màu hồng nhạt. Mặt trời như một chiếc lòng đỏ trứng gà khổng lồ nhô lên từ lòng biển.
Mặt trời dần dần lên cao, chiếu rọi cả một vùng biển yên bình. Mặt trời như một quả cầu lửa sáng chói toả ánh vàng lấp lánh trên mặt biển. Không khí lúc này vẫn đang rất dễ chịu, chưa cảm thấy cái nóng của mùa hè rạo rực. Bầu trời quang đãng, gió sớm mát lành thổi nhẹ qua làm cho chúng ta như được tắm mình trong làn nước mát rượi của thiên nhiên.
HỌC TỐT