Trời đang nắng bỗng tối sầm lại. Trời nổi cơn giông, mây đen ùn ùn kéo tới rồi tan ra cả một bầu trời nắng đẹp. Bụi bay mù mịt vẻ như sắp mưa.
Tiếng mưa cứ lẹt đẹt...lẹt đẹt... Những hạt mưa lăn xuống mái hiên nhà. Nãy chỉ có vài hạt lách tách trên mái hiên nhưng giờ nước lại tuôn rơi rào rào. Mưa rơi làm những giọt nước xiên xẹo rơi xuống mấy bụi cây. Những chiếc lá đơn sơ, mỏng manh vẫy chiếc tai run rẩy dưới mưa. Mấy chú chó, con mèo đang đùa nhau dưới sân thấy mưa bắt đầu rì rào thì vội trốn. Có mấy cái tổ chim trên cây, trên đó có mấy chú chim nhỏ bị ướt kêu í ới gọi má. Các cửa tiệm thì vội dọn hàng, che chắn để không bị ướt đồ. Bác gió lại thổi hơi thật mạnh làm mấy cậu cây cao tưởng là sắp ngã lăn ra đất. Người người gấp gáp chạy vô mấy chỗ râm xin trú nhờ. Trong cơn mưa, có vài lần sấm giật làm mấy đứa nhỏ khóc òa lên, có đứa thấy vui vui liền chạy ra tắm nữa cơ.
Mưa ngớt dần, những đám mây đen đã nhường chỗ cho mặt trời, những tia nắng ấm áp hiện lên, cầu vồng sau cơn mưa liên tục thoắt ẩn thoắt hiện. Tiếng chim hót râm ran cùng với mấy tiếng cảm ơn rồi dắt xe ra đi tiếp. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp lại như ban đầu...
Em thích cơn mưa này, bởi nó không đơn thuần là cơn mưa đầu mùa, mà bởi nó đã mang lại cho mọi vật một sức sống ứ đầy. Những cậu cây tưởng chừng như sắp ngã ấy lại đi vào ngã rẽ khác, đó là trả ơn cơn mưa bằng những quả ngon, trái ngọt.