Bàng là loại cây mà em thích nhất trong các loài cây che bóng mát. Cũng có lẽ vì mỗi mùa cây bàng có 1 vẻ đẹp riêng.
Thân cây bàng to hơn 1 vòng tay ôm. Vỏ cây sần sùi nổi lên nhìu cục. Rễ cây ngoằn ngoèo, nổi lên trên mặt đất như nhũng con rắn hổ mang đnag giận dữ. Mùa xuân, cây bàng đâm chồi nảy lộc. Những búp lộc biếc mới nhú như những ngọn nến xanh đang rập rờn chơi trốn tìm cùng nàng gió xuân. Kìa! Cây bàng đang làm gì đấy? À! Nó đang đung đưa, điệu đà, mải mê ngắm nhìn bộ quần áo đầy sức sống mà chị mùa xuân dệt để tặng nó ý mà. Xem cây bàng sung sướng chưa kìa! Trong thân cây, cảm giác như có một dòng nhựa đầy sức sống đang chảy cuồn cuộn để nuôi cành lá, những bé lộc non mà mùa xuân vừa ban tặng. Hè về, cây bàng đã khoác lên mình bộ quần áo xanh trông thật bắt mắt. Lá bàng to bằng hai bàn tay người lớn, chúng chụm vào nhau thành một tán rộng, cứ thế cứ thế xoè ra như một chiếc ô màu xanh khổng lồ, che mát cả một góc sân trường. Trong vòm lá xanh tươi, mấy chú chim sâu với những đôi chân nhỏ xíu như que tăm nhưng lại rất nhanh nhẹn, đang ríu rít chuyền cành, vạch lá bắt sâu và ca hát líu lo khiến cho cây bàng rộn rã hẳn lên. Thu sang, từng chùm quả bàng chín vàng, đung đưa trong các tầng lá nhìn thật bắt mắt. Cúng em rất thích ăn trái bàng chín, ngồi dưới gốc cây mà được thưởng thức vị chát chát, chua chua, ngọt ngọt của nó thì thật là tuyệt làm sao! Đông đến, nhìn cây bàng rất mệt mỏi vì rét. Những chiếc lá màu đỏ, sẫm và to như những chiếc thuyền tí hon cứ theo gió từ giã thân mẹ rơi xuống đất. Lúc này, bàng chỉ còn những cành cây khẳng khiu chìa ra như muốn xin một chút hơi ấm.
Cây bàng là vậy đáy, các bn ạ! Mỗi mùa, cây lại được cô tiên may cho 1 bộ quần áo mới để phục vụ cho đời. Ngay cả mùa đông, khi chỉ còn tấm thân gầy guộc, trơ trụi thì bên trong đó vẫn ấp ủ một dòng nhựa dinh dưỡng để xuân về lại đâm chồi nảy lộc.