ko có cây cao du bạn nhé
Trong sân trường em trồng rất nhiều cây cho bóng mát, trong đó cây cổ thụ lâu đời nhất chính là cây xà cừ được trồng trước nhà hiệu bộ của trường em.
Không ai biết cây xà cừ được trồng từ bao giờ, có lẽ cây đã được trồng khi khi trường được xây dựng, khi những thế hệ học sinh đầu tiên bắt đầu đến trường. Cây xà cừ trường em sừng sững như một người khổng lồ đứng trên sân trường. Cây cao hơn chục mét, thân cây xù xì, to lớn mà vòng tay chúng em ôm không xuể.
Cây xà cừ có tán cây rộng lớn, che phủ cả góc sân trường, những ngày mùa hè nóng bức, chúng em thường ngồi dưới gốc cây xà cừ để trốn chạy cái oi bức của mùa hè và cùng nhau chơi những trò chơi thú vị. Vào mùa thu những chiếc lá xà cừ rụng nhiều, trên sân trường là một lớp lá bao phủ, cô lao công trường em cũng bận rộn hơn trong việc vệ sinh cho sân trường.
Những chiếc lá xà cừ bay trong gió tựa như một cơn mưa lá là hình ảnh mà em ấn tượng nhất. Vào giờ ra chơi chúng em thường đứng dưới sân trường và đuổi bắt những chiếc lá vàng vừa rơi, chúng em còn thi nhau bắt lá xem ai là người đón được nhiều chiếc lá nhất, cũng có những chiếc lá có hình dáng xinh xắn được chúng em kẹp lại trong quyển vở để lưu giữ.
Cây xà cừ vẫn lặng thầm nơi góc sân trường, mang bóng mát đến cho bao thế hệ học sinh chúng em. Em và các bạn sẽ luôn bảo vệ cây xà cừ và cây xanh trong trường để bảo vệ không gian xanh cho ngôi trường của mình.
xin tlhn nhé