Bà em có một khu vườn rất đẹp.Khu vườn đó đc phủ bởi những cây cho quả do tay bà trồng,Vườn bào gồm xoài, táo, mít, nhãn, ổi,...Em thích nhất là cây xoài xanh ở lui thui bên trong sâu vườn.Cái cây đó phải cao tới nóc nhà bếp củi cũ của bà em. To lớn như cột đình, chắc như cột nhà.Tán lá xèo ra hình ô,mỗi khi trời nắng bà em hay ngồi dưới gốc xoài để cho nhưng tán lá che cho đỡ nắng.Thân chắc nịch mang hình dáng của chiếc khiên dày dài. Cây xoài mang cho cái thân mình một màu của thiên nhiên là màu xanh lá đậm.Lá cây mang hình dáng của nhưng chiếc cánh buồm ngoài khơi xa.Những màu sắc lại mang màu đặc trưng của lá cây là xanh đậm.Lá to có màu xanh đậm như những chiếc lá trưởng thành và già dặn.Lá nhỏ mang màu xanh lá nhạt,thể hiện cho những chiếc lá non nót mới trồi ra.Những chiếc lá mọc dày lên để che nắng cho người trồng để trả lơn vì đã chăm sóc nó rất tận tình.Sau những ngày miệt mài thụ phấn, những bông hoa xoài dần hình thành quả.Quả của xoài,trái xoài xanh khi hái xuống thường có mủ ở cuống, đem rửa sạch, gọt ăn với mắm ruốc có vị giòn, thơm và hơi chua.Xoài khi chín vỏ đổi sang màu vàng hươm tựa màu nắng mai. Hương xoài chín được gió mang đi qua mọi ngõ nhà, thu hút lũ trẻ mấy nhà hàng xóm. Xoài chín cũng là lúc mà bè em thu hoạch, bà chọn những quả to và ngon đem biếu ông nội, ông hàng xóm. Rồi bà hái xuống cho lũ trẻ chúng em thưởng thức.
*)Lí do vì cái cây này đã gắn bó với em thời còn tuổi nhỏ,em luôn chơi bên gốc và cứ đến mùa lại cho nhưng quả ngọt sanh chát.