Bài làm:
Nhà ông bà ngoại em có trồng rất nhiều cây, nào là cây mít, xoài,... Ngoài ra ông bà còn trồng rất nhiều loài hoa trong đó còn có hoa đào.
Hoa đào là loài hoa mà em thích nhất. Chỉ khi vào mùa xuân hoa đào mới nở ra nhụy hoa, bông hoa. Cứ mỗi khi xuân về em lại được ngắm, có lẽ đến bây giờ cây đào đã cao bằng ba em rồi nhỉ? Thân cây đào nhỏ bằng bắp ta em, nhưng cành lại dài, úp vô trong, cành thường to bằng móng tay người. Cành cây nhỏ, trên cành cây có những nụ hoa đào xinh xắn, cây đào có 5 cánh, cánh hoa thường khum khum lại, Có màu hồng nhạt, cánh hoa mềm mại như dải lụa. Những bông hoa đào như những cô nàng mua bale nhảy nhót trên cành cây, xòe chiếc váy lộng lẫy .Nhụy hoa dài, có màu vàng nhạt, thường được rất nhiều chị ong đến hút mật. Nụ hoa đào nhỏ nhỏ xinh xinh, cứ vào mùa xuân khi thấy nụ em lại háo hức. Nụ hoa những búp sen thu nhỏ. Trông như những em bé trong nôi còn ep ấp.
Đó chính là cây đào mà nhà ông bà em trồng. Loại cây mà em luôn chờ mong cứ mỗi khi nó mọc búp hoa xinh sắn.