Ngoài vườn nhà ngoại của em trồng rất nhiều loại cây ăn quả như cam, bưởi, mít,... Nhưng em vẫn thích nhất là cây xoài nằm ở một góc vườn.
Cây xoài nhà em đã trồng được 1 năm và nó đã kết trái 1 lần. Dù cây xoài 1 năm chỉ chín một lần nhưng nó có rất nhiều quả ngon và mọng nước. Thân cây xù xì, lá xoài to và xanh lắm. Mỗi khi mùa hè đến cây xoài lan tỏa bóng mát, che kín một khoảng sân nhà em. Đó vẫn là nơi gia đìnhem hóng gió và nơi mà lũ trẻ con xóm em chơi đánh chuyền, chơi bi với nhau. Rễ xoài lan dài dưới mặt đất, nhô lên như những con trăn bé nhỏ nằm im lìm, rất ngoan ngoãn. Khi mùa thu đến, lá xoài chuyển sang màu vàng và bắt đầu rụng xuống. Mẹ thường gom lá xoài lại, phơi khô và mang vào đun bếp lửa. Cây xoài này cũng đã gắn bó với nhiều kỉ niệm vui và buồn. Mỗi lần có trái xoài nào to, bà cũng để dành cho em.
Em mong cây xoài này mau lớn và ra thật nhiều quả để khi nào em lớn. Em hứa sẽ chăm sóc cây xoài thật tốt