Dưới mái trường thân yêu đã gắn bó với em trong những năm học qua, em đã có bao nhiêu là những kĩ niệm vui buồn đáng nhớ bên mái trường này. Nhưng kỉ niệm gắn bó với em nhất là cây phượng giữa sân trường.
Khi em mới vào lớp một , cây phượng đã đứng sừng sững ở đó từ bao giờ em cũng không rõ nữa , em chỉ biết cây phượng đã sống lâu lắm rồi.
Từ xa nhìn lại, cây phượng như một chiếc ô khổng lồ đứng giữa sân. Thân cây to, sần sùi và có màu nâu sẫm. Cây phượng phân thành nhiều cánh , cành to, cành nhỏ thi nhau vươn cao, xa để đón lấy ánh nắng mặt trời. Lá phượng nhỏ, mỏng và rất mịn.Ở dưới gốc cây, có những cái rễ rất to và dài bò lan ra ngoài mặt đất . Vào mỗi giờ ra chơi chúng em đều ngồi dưới gốc phượng đề đọc truyện hoặc chơi đùa.
Mùa xuân, phượng cũng ra lá non. Những chiếc lá xanh non, mơn mởn. Nhưng phượng đẹp nhất vẫn là mùa hè. Vào mỗi mùa hè,học sinh đều nghỉ hết, chỉ còn cây phượng vẫn còn đứng đó, lại rực rỡ trong bộ váy đỏ sặc sỡ. Hoa phượng màu đỏ, năm cánh hoa phượng mịn như nhung, lung linh dưới nắng hè, có lúc rực lên như chứa lửa chứa nắng. Giữa năm cánh hoa là nhụy hoa như những cô tiên áo vàng đang tỏa hương thơm ngào ngạt, lan tỏa khắp trường. Hết mùa hoa, hoa rồi cũng sẽ tàn, kết thành những quả phượng dài, cong cong.
Sau mỗi giờ ra chơi, học sinh lại chạy ùa xuống sân trường ngồi dưới tán phượng, phượng âu yếm nhìn chúng em học bài hoặc vui đùa những trò chơi tinh nghịch.Mỗi học sinh cuối cấp quên sao được màu hoa phượng ấy khi sắp phải rời xa mái trường thân yêu, chia tay thầy cô, bạn bè và cả cây phượng già.Để rồi khoảnh khắc chia ly dưới gốc phượng sao mà lưu luyến, , trở thành kỉ niệm in sâu trong tâm trí mỗi người.
Em bây giờ cũng đã là học sinh lớp ... rồi , rồi cũng sẽ phải rời xa mái trường thân yêu này. Bao kỉ niệm với bạn bè, thầy cô và cả cây phượng nữa cũng sẽ chỉ còn là quá khứ, dẫn bước em lớn lên từng ngày. Không biết sau này phượng còn nữa không nhưng những kỉ niệm của chúng em với cây phượng em sẽ còn nhớ mãi.