Đáp án:
Cây phượng- người bạn của em . Tác giả: kienhoa1234. Tác phẩm có bản quyền , nếu chép mạng thì sẽ vi phạm bản quyền .
Cây phượng của trường em đã được trồng cách đây không lâu , cũng 10 năm. Từ lúc năm 2010 là đã có nó , lúc em chỉ mới 2 tuổi vỏn vẹn thôi. Lúc đó , cây chỉ còn là một ngọn cỏ mới nhú mọc lên trông rất bé nhỏ , xinh xinh.
Hồi đó , cây được chăm sóc một cách kĩ lưỡng nên đâm ra , chỉ trong từ 3-5 năm là cây cao 1m54 rùi. Cây được bón nguồn nước ở trường , được lọc bụi bẩn một cách tinh vi nên may ra cây đầy đủ nước mà tạo ra chất diệp lục , tạo nên cho những chiếc lá một cách xanh mướt , tươi tốt như những lá me non. Phân và giống thì được chọn một cách kỹ càng , chất lượng nên may ra , cây phù hợp với loại đất và phân bón nên cây rất mập mạp , săn chắc và phì nhiêu. Cây của em là một loại cây tốt , rễ bám rất sâu trong lòng đất so với những loài cây khác , nên may ra , cây bám rễ rất là lâu. Cây của em chắc khỏe là nhờ vậy đấy! Lúc này thì ý thức ô nhiễm môi trường chưa được cảnh báo một cách chấn động nên trường của em và ngay cây phượng toàn đầy rác và rác , may ra , trong giờ ra chơi , thay vì em đi chơi với bạn say mê vào những trò chơi của tuổi thơ như bịt mắt bắt dê , bóng rổ , cờ tướng , ô ăn quan ,.... mà đi lượm rác coi như là một việc bảo vệ môi trường , yêu thiên nhiên , yêu cây cối , để hưởng ứng nhiệt liệt chung tay với người dân bảo vệ môi trường. Em xem "môi trường như mạng sống của chúng ta , nếu không có môi trường thì chắc chắn không hề có mạng sống" . Bởi thế , niềm yêu thương , tin tưởng , quý mến em đều đặt lên cây phượng , xem nó như người bạn đời và rất thân thiết , gần gũi với chúng em.
Cây phượng này đã chứa chan cho em và mọi người bao nhiêu tuổi thơ , đó là nơi ngồi suy ngẫm những điều thắc mắc , buồn phiền , ngồi ngắm cảnh trăng tròn , cảnh hoàng hôn rực rỡ như dầu sôi lửa bỏng. Đó còn là một nơi em thường hay đọc sách , suy nghĩ những bài Toán khó. Em với mấy bạn còn đôi khi chơi đá bóng tại đây.
Vào mùa hè , chúng đều nở ra những bông phượng vĩ đỏ thắm tươi rực rỡ sắc màu , báo hiệu cho chúng em biết , mùa hè đã đến. Lúc đó em bàng hoàng nhìn lại những kỷ niệm trong 9 tháng học vừa qua , chợt thoáng qua với em là những nỗi buồn để ngẫm nghĩ lại những tháng năm dài chăm sóc cho nó , yêu thương nó , bảo vệ nó và phải trải qua kì nghỉ hè hơn 3 tháng dài đằng đẳng. Em chỉ mong muốn một điều :" Hè ơi , hãy trôi qua để tôi được ngắm nhìn cây phượng thân yêu- người bạn thân nhất của tôi" . Trước khi phải rời xa cánh cổng trường để trải qua kì nghỉ , tôi xúc động và nói lời chào tạm biệt với cây phượng. Tuy cây phượng không biết nói nhưng em có cảm giác , cây phượng rất nhớ em và hy vọng hè sẽ đi qua nhanh chóng để gặp em.
Cây phượng ơi , hãy quay lại đây - những kỷ niệm thật đáng nhớ.