Vườn quê em trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Trong số những loại cây đó, cây dừa đã gắn bó và chứng kiến nhiều kỉ niệm tuổi thơ của em.
Ba em nói: "Cây dừa này đã được trồng từ rất lâu" , khi em lớn thì cây dừa đã khá to và cho ra quả rồi. Thân cây dừa không thẳng và cao vút như cây cau mà nghiêng nghiêng về phía bờ ao gần nhà ngoại em, như thể hướng tới nguồn nước. Thân cây trơn, có những vòng tròn cách đều từ gốc cho đến ngọn vì vậy rất khó trèo lên cây dừa. Tân dừa rất đặc biêt, gốc cây thường phình ra to hơn, phần giữa và phần ngọn nhỏ hơn, phần ngọn hơi được thẳng như bút chì. Quả dừa nặng trĩu và đuôi hơi thon. Bên trong qả dừa là cùi dừa trắng, dày khoảng 1cm, gọt ra thì ăn rất ngon có vị hơi béo, còn nước dừa thì uống vào thì ngọt, mát.
Mùa hè mà có một quả dừa để uống thì thật tuyệt với.
#NoCopy
#Tự_Làm
Nếu có hơi giống trên mạng thì thông cảm nhé ^^
Cái này cô đọc cho mình rồi mình tự chỉnh sửa thôi ^^