Vào ngày 8/3 năm ngoái, bố thấy bàn làm việc của mẹ em đã cũ, bố em đã quyết định sẽ dành cho mẹ một bất ngờ. Buổi chiều, em thấy có một số chú bê một cái gì đó vào nhà em. Hóa ra, đó là một chiếc bàn làm việc mới mà bố dành tặng cho mẹ ngày 8/3.
Chiếc bàn bố tặng cho mẹ có màu nâu. Chiếc bàn chia thành hai bên, một bên có ba ngăn tủ, ngăn còn lại có 2 hốc để để đồ.Khi bố mang về, chiếc bàn vẫn còn sáng loáng, thơm mùi gỗ. lúc ấy kh mẹ mở ngăn bàn ra, mẹ thấy có một bông hoa hồng cùng dòng chữ: `` Chúc mừng 8/3, vợ yêu!``, mẹ rất bất ngờ khi bố tặng mẹ. Hóa ra trước đó, bố đã đặt một bông hoa hồng vào đó.
Hôm nào mẹ cũng lau thật sạch chiếc bàn. Mẹ còn bảo: `` Giữ đồ cẩn thận là một tính tốt.``Em thấy món quà của bố thật giá trị và đong đầy tình yêu thương của bố dành cho mẹ.
Chúc học tốt!