Chắc hẳn thời học sinh , ai cũng có những kỉ niệm đẹp với thầy , với cô đã nâng niu , dạy dỗ từng ly từng tý , lo lắng việc học tập cho mình để mình được như ngày hôm nay. Và tôi cũng có 1 người thầy hiền từ , đó chính là thầy Tuấn - thầy giáo chủ nghiệm lớp tôi.
Thầy năm nay cũng đã già rồi , cũng đã ngoài 50 tuổi . Trên mái tóc trắng tinh , chỉ còn lóp chóp 1 vài sợi tóc đen điểm nhiều nếp nhăn chắc do vì phải ngồi lâu soạn bài cho chúng em hiểu , hay là những lo toan , cuộc sống đã in hằn lên khuôn mặt chữ điền nhân hậu ấy . Làn da ngăm đen kết hợp với đôi bàn tay khỏe mạnh tạo nên cho thầy 1 điểm nhấn . Dáng người thầy dong dỏng cao , bước đi nhẹ nhàng khoan thai . Đôi mắt thầy vẫn rất đẹp nhưng ngày ngày 1 yếu đi , nhìn học sinh của mình không còn chăm chỉ như trước nữa , thầy rất nỗi lo toan , sợ rằng mai sau này các em có thể giúp ích được cho xã hội ? Đôi mắt thầy ẩn chứa 1 tình yêu thương sâu lắng , thầm lặng , vẫn tre trở , bảo vệ những em học sinh còn thơ ngây. Đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ với học sinh . Trang phục thầy mặc đến trường rất giản dị nhưng cũng rất độc đáo , chỉ vỏn vẹn có chiếc quần vải daì và chiếc áo sơ mi dân dã . Hàng ngày , thầy đi đến trường bằng chiếc xe đạp cũ , lớp sơn bên ngoài đã bong , nhiều lúc em hỏi thầy "Tại sao thầy không đi xe mới ạ " , thầy ôn nhu và hìền từ đáp lại : "em hãy nhớ , những ngôi nhà lớn , được tạo ra bởi sự tiết kiệm , thầy không có tiền mua se , số tiền ấy thầy dùng để mua những thứ khác có ích cho mình hơn " . Cái em thích nhất ở thầy là lòng bao dung , hiểu học sinh , bạn naò làm sai điều gì , thầy không trách móc , đánh mắng mà chỉ ôn tồn bảo bạn ấy cần sửa chữa . Khi em bị điểm kém , thầy luôn luôn vỗ về , an ủi em , khuyênem phải cố gắng .
Thầy như người cha thứ 2 của em , em rất yêu quý thầy.
NO COPPY
@cHy
#TOP ONE FOREVER
-học tốt-
[Tự làm no mạng]