Có những gia đình rất vô tâm với động vật,bỏ rơi động vật để động đi lang thang. Có những động vật không như mọi người ở xung quanh nghĩ, vì động vất có tình cảm với chủ nhân của nó rất nhiều tuy mọi người đập đánh hay chửi nó thì nó cũng không bao giờ bỏ bạn trừ khi bạn bỏ nó.
Trong xóm em cũng có một con chó rất dễ thương nhưng không biết của ai. Ngày nào em cũng thấy nó đi lăng thang ở ngoài đường. Em mới bế về nuôi. Từ khi nó bị bỏ rơi em đã đặt tên cho nó là Kimochi. Và món mà Kimochi thích nhất là xúc xích. Kimochi có một bộ lông màu trắng nâu,, rất mêm mại. Và có một đôi mắt long lanh như hai giọt sương long lanh. Kimochi rất hiền và dễ thương. Em có cảm giác như Kimochi xem em như chủ nhân mới của nó. Mỗi lần em tắm cho Kimochi thì em ấy rất ngoan đứng im để cho em tắm. Tối đi ngủ Kimochi cũng ngủ chung với em, em ôm Kimochi và ngủ một giấc thật say.
Qua cậu chuyện này, em mong mọi người sẽ thương động vật hơn. Nếu mọi người bỏ rơi động vật thì bạn sẽ bị mất đi tình cảm mà động vật đã dành cho bạn. Vì vậy nhà ai có nuôi động vật thì phải thương nó giống như một người trong gia đình.