Tất cả đồ vật trong học tập em đều yêu quý, nhưng đói với e quý nhất là chiếc cặp sách
Chiếc cặp bên ngoài màu xanh da trời, hai bên là túi đựng nước. Bên trong cặp sách
của e đều làm bằng da màu thơm phức, chiếc cặp có tổng cộng là ba ngăn, em sắp
xếp các ngăn rất ngay ngắn, ngăn thứ nhất là ngăn to nhất em đựng sách vở và tài liệu liên
quan đến học tập. Ngăn thứ 2 em đựng, giấy kiểm tra, và hộp bút, ngăn thứ ba bé nhất
e đựng hợp phấn và dẻ lau. Chiếc cặp có quai tay rất êm giúp e mỗi khi có những tiết học
cần nhiều sách vở nó sẽ không làm em bị đau hay mỏi vai. Chiếc khóa có màu đen, mỗi khi
mở đều nghe tí tách tí tách nghe rất là vui tai. Đó vậy là đối với em chiếc cặp sách là
đồ vật mà em rất yêu quý. Em rất thích chiếc cặp sách của mình, em sẽ giữ nó cẩn thận để
nó có thể mãi mãi ở bên em