Nói đến cái mộc mạc giản dị thì lại khiến em nhớ về khu vườn mà bà để lại cho gia đình em.Nơi đây chứa đựng những kỉ niệm đẹp của em với người bà quá cố, đồng thời cũng là nơi cung cấp những nguồn lương thực cho gia đình em.
Ánh nắng vàng oi ả của mùa hè trùm lên khu vườn xinh xắn kia. Mặc cho cái sự nóng nực ấy khu vườn kia vẫn xinh tươi mơn mởn.Nó vẫn đẹp như bao ngày qua. Thoang thoảng lại có cơn gió thổi nhẹ nhè làm những bông hoa đua mình rung rinh theo làn gió. Tuy khu vườn ấy không rộng nhưng nó lại đủ để trồng biết bao lại cây hoa quả. Mấy đứa em của tôi hè nào cũng ồn ào kéo nhau đến hái những bông hoa ấy.
Trong vườn, các loài cây vẫn luôn được ông em tỉ mỉ chăm sóc, nên chúng phát triển rất tốt. Những chiếc cây khỏe khoắn xanh mơn mởn đua nhau khoe sắc. Em thì đặc biệt thích cây xoài mà ông đã chăm sóc từ khi còn vô cùng nhỏ. Thân cây xoài vô cùng rắn chắc màu nâu sẫm, lá rất cứng, dày đều, cạnh lá trơn tráng. Trong những tán lá xanh rậm rạp ấy, những trái xoài chín mọng lộ ra làm cho người nào nhìn vào cũng phải thèm thuồng.
Hàng rào được trang trí bằng những bông hoa hồng, hoa cẩm tú quỳnh, hoa huệ,... Cứ đến mùa là chúng lại nở rộ làm cho khu vườn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Khi có cơn gió nhẹ thổi qua là hương thơm của chúng lại tỏa hương ngọt ngào hơn bao giờ hết.Tạo cho em cảm giác như lạc vào thế giới của những loài hoa, dịu dàng mà mát mẻ.
Không chỉ vậy , ngày ngày khu vườn của nhà tôi còn được những chị bướm xinh đẹp, những chú ong chăm chỉ, những chú chim,... bay lượn quanh khu vườn tạo cảm giác náo nhiệt và vui vẻ biết bao.
Khu vườn ấy thật tuyệt vời. Dù sau này mọi thứ có thay đổi đến mấy có lẽ tôi cũng không quên được khu vườn xinh đẹp chứa đầy tuổi thơ ngọt ngào này của tôi được. Cảm ơn mẹ thiên nhiên đã ban tạo ra khu vườn tuyệt đẹp như vậy.