Trong một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông tượng trưng cho khung cảnh thiên nhiên khác nhau. Đối với em, có lẽ mùa xuân - mùa khởi đầu của một niên, là mùa em thích nhất, ấn tượng sâu sắc nhất bởi không chỉ vẻ đẹp thiên nhiên của nó mà còn bởi cảm xúc chân thật của mình.
Đầu năm mới, tiết trời se se lạnh nhưng không rét buốt như mùa đông, mà trong trẻo, tinh khôi với bầu trời đã quang những đám mây đen, những tia nắng mặt trời đầu tiên được chiếu xuống mặt đất, mang nhiệt độ ấm áp của mình xuống, xoá tan cái lạnh lẽo của mùa đông đi. Trong vườn, những cây cối xanh xanh đã vứt bỏ hết những lớp lá già đi, thay vào đó, chúng mọc những mầm chồi mới như những búp lửa non đầy sức sống mãnh liệt, bật dậy để đâm chồi, nảy lộc.Những hạt sương sớm ban mai đọng lại trên những phiến lá xinh xinh như những hạt ngọc long lanh, ánh lên trong lúc bình minh. Vườn hoa lúc này đang khoe những màu sắc rực rỡ vốn có của mình: nào là hoa hồng cổ với màu hồng nhẹ nhàng, hoa cúc vàng ngọt ngào, hoa lan hồ điệp như những cánh bướm bay dập dờn cùng với những đoá hoa nhài màu trắng thơm thơm tinh tế,....Những chú chim vừa thức dậy liền vung cánh hót líu lo thật vui và mừng rỡ khi mùa xuân đến, những cánh bướm bay lả lơi xung quanh hút những mật hoa ngọt,... tất cả làm nên một mùa xuân thật đẹp, và đầy hương sắc!
Đã đến đầu năm, khung cảnh Tết cũng thật nhộn nhịp làm sao! Ngoài đường, mỗi nhà đều treo cờ Tổ quốc, đều sắm cho mình những cành đào, cây đào hoặc cây quất về chơi Tết. Trong chợ thì mọi người trở nên tất bật với mọi loại hàng hoá đẹp. Những đứa bé được mẹ mua những bộ quần áo mới thì reo lên hứng khởi, những người nông dân bán được sản phẩm của mình thì vui vẻ hơn. Ông bà và ba má em đang chuẩn bị sắm Tết. Ông em thì đang chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh để làm dáng đẹp. Bố em cho những chú chim bồ câu ăn và đi sơn lại căn nhà cho mới. Còn bà và mẹ cùng đi ra chợ, mua những bó hoa xinh xắn để mang về đặt lên bàn thờ tổ tiên cùng bàn khách, và còn cùng nhau vào bếp làm những món ăn truyền thống ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, những món như gà trống luộc, nem, giò,... đã làm mâm cơm ngày sum vầy được thêm trọn vẹn và đầm ấm. Nhìn khung cảnh ấy, em cảm thấy thật ý nghĩa, thật hạnh phúc biết bao!
Nói tóm lại, mùa xuân là mùa đầu tiên trong năm, là mùa khởi đầu của sự may mắn. Khung cảnh thiên nhiên cùng khung cảnh ngày Tết sum vầy thật đẹp và đầm ấm. Dù làm gì hay đi đâu, có lẽ nghĩ đến mùa xuân, chắc em sẽ không thể quên được những hình ảnh ấy: hình ảnh chú chim vui mừng hót líu lo chào mừng bình minh, những đoá hoa đào khoe sắc thắm và cảnh cả nhà đoàn tụ vui vẻ bên nhau ngày Tết.
Chúc chủ tus học giỏi điểm cao nhé ^^