Gửi bạn nhé !!
Năm nay tôi đã là học sinh lớp sáu , tôi không còn được sinh hoạt đội như hồi lớp hai nữa . Tôi vẫn còn nhớ đúng vào ngày thứ sáu chúng tôi lại được sinh hoạt đội dưới sân trường .
Tôi cảm thấy rất vui vì được sinh hoạt đội , tôi hay đợi đến tiết sinh hoạt để được chơi nhưng trò chơi hay và bổ ích . Khi đến tiết sinh hoạt mọi mệt nhọc đều tan biến , mỗi lớp là một vong tròn to chơi trò chơi như : mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây... Khi đến lượt tôi chơi thì tôi va phải vào bạn lớp bốn , sau đó mọi người quây quanh tôi và bạn đó rồi hỏi bạn lớp bốn ấy có sao không ? Thì bạn ấy cũng chỉ biết lắc đầu thôi . Sau đó chúng tôi lại chơi tiếp và lại náo nhiệt trở lại . Sân trường đầy học sinh , trường rất ồn ào và nào nhiệt . Đến khi tôi va vào ban nữ lớp dưới thì không khí im lặng tĩnh mịch . Khi nghe thấy tiếng tùng , tùng .... từng lớp lên lớp mk để nghỉ ngơi và cô giáo nhắc nhở về tuần học vừa qua, tôi ngồi ở cửa sổ ngoài nhìn ra sân trường không bóng ngời chỉ nghe thấy tiếng vài người chạy qua hành lang và nghe thấy tiếng lá rơi như vừa trải nhiệm những điều thú vị .
Tôi rất ấn tượng về buổi sinh hoạt đội của trường . Và cảm thấy ấn tượng nhất là cảnh trường nào nhiệt . Cho dù tôi đã bước sang một ngôi trường mới nhưng tôi sẽ nhớ mãi buổi sinh hoạt đội bổ ích và đầy ý nghĩa , mãi mãi trong trái tim tôi không bao giờ phai nhòa .
~ Chúc bn học tốt nhé !!! ~
Nhớ vote +cảm ơn +câu tả lời hay nhất nhé !!!
@phuongvu808 :))
Don's copy 100%