Chị Võ Thị Sáu được khắc họa qua hình ảnh là một người con gái còn trẻ, hồn nhiên và tươi sáng, cái độ tuổi gọi là thanh xuân của chị được khắc họa một cách mĩ miều, chị trông thật tươi sáng và xinh đẹp. Nhưng khi bị địch bắt, lúc này chị trở nên dũng cảm và anh hùng biết bao, chị không sợ cái chết đang đến gần, chị còn ung dung, ngắt lấy bông hoa mà cài lên tóc, trước khi hy sinh, chị còn ngẩng cao đầu, bất khuất mà không sợ trời, không sợ đất. Bây giờ, dù chị có mất đi, nhưng chị vẫn có thể nghe thấy tiếng hô hào, tiếng hào hứng của dân tộc khi đã đánh lui được kẻ thù