Có lẽ , ai cũng mong muốn sống ở một nơi nào đó theo trí tưởng tượng của mình , được sống trong nơi mà mình ao ước đúng không ? Tôi cũng có một mong muốn nhỏ muốn được sống ở một nơi nào đó đấy ! để tôi chia sẻ cho các bạn biết nhé !
Tôi muốn sống ở một nơi xung quanh chỉ toàn là cây cỏ . Nơi mà những cánh đồng hoa cải thỏa thích khoe một màu vàng giản dị mà lại đẹp đến hút lòng người mọc thành một cánh đồng nho nhỏ ở đây .
Nơi những cây cỏ may có thể khoe một vẻ đẹp bé nhỏ , giản dị lẽ thường của tự nhiên ban cho . Nơi những cây hoa sữa tỏa một mùi hương ngào ngạt bao trùm lấy vạn vật . Những bông hoa dã quỳ lãng mạn học lên với một màu vàng thơ mộng mọc lên từng hàng . Xa xa là một làng quê dân dã , ngôi làng này không quá ồn ào tấp nập mà lại ở một cách như muốn đắm chìm vào thiên nhiên vậy . Chiều tàn thì những nhà dân lại lên khói nghi ngút .
Tôi được sống trong một căn nhà nhỏ bé nhưng mà lại ấm áp . Chỉ có tầng trệt và lầu gác mái . Có một cửa sổ nhỏ trên tầng gác mái để đêm đêm tôi có thể lên ấy , ngồi ngắm nhìn trăng tròn với một ngọn nến lung linh huyền ảo . Phòng khách dưới tầng thì có một bộ bàn ghế sofa hoàn hảo và êm ái . Có một tủ sách và một chiếc điện thoại của riêng tôi , thế là đủ ! Có một căn bếp nhỏ bé với một chiếc tủ lạnh . Một phòng ngủ yên tĩnh , có một chiếc ti vi là một điều kiện khá đủ cùng với điều hòa .
Đó là những gì mà tôi khao khát mãi . Chắc các bạn cũng cảm nhận được rằng khi mình được ở trong một nơi mà mình khao khát được sống đúng không ? tôi cũng thế đấy , luôn có khao khát được sống trong một nơi mà mình khao khát mãi
#chúc bạn học tốt ạ
#Lethanhtung<3