Tiết 2 của buổi thứ 2 vừa qua cô .................... cho chúng em viết bài kiểm tra văn giữa học kì II.Do cô đã thông báo trước nên chúng tôi đã chuẩn bị và ôn tập kĩ từ trước ,rất bình tĩnh và tự tin làm bài Tùng tùng tiếng trống đã vang lên sân trường hiu hiu tiếng gió và sự im lặng .chúng tôi ngồi làm bài rất nghiêm túc Cô giáo thong thả bước vào lớp chúng em đứng nghiêm chào cô. Hôm nay, cô mặc chiếc áo dài màu xanh da trời thật đẹp. Trông cô thanh thoát, dịu dàng. Cô tươi cười gật đầu đáp lại rồi bảo chúng em lấy giấy bút ra làm bài. Cô đọc trước một lần đề bài rồi chép lên bảng. Từng dòng chữ mềm mại, rõ ràng hiện dần trên nền bảng đen: Em hãy tả lại một người thân của em. Cả lớp ồ lên mừng rỡ vì cô giáo đã cho làm nhiều bài tập về văn tả người. Hơn nữa, đây là một đề khá "tự do", chúng em có điều kiện chọn lựa và miêu tả người mà mình yêu thích. Hơn 20 năm dạy học mái tóc cô vẫn nghiêm nghắc coi thi không cho chép bài ,ngồi phòng thi nghe tiếng thạch sùng.Cô bảo "các em đọc kĩ đề bài nhé,đọc đề và làm theo những gì cô đã dạy " Thời gian lặng lẽ trôi qua nhanh tróng em viết gần xong bài ,chà cổ tay đau quá ngó lên thấy các bạn vẫn viết cặm cụi .rồi cô nói còn 5 phút nữa thu bài các em đọc kĩ bài nhé Tùng tùng tùng tiếng trống vang lên báo hiệu giờ kiểm tra đã hết ,ra khỏi phòng chỉ thầm cầu mong được điểm 8 để tặng cho mẹ món quà ý nghĩa vì mẹ là người nuôi ta thành người