BÀI LÀM:
"Bài học đường đời đầu tiên" là văn bản được trích từ tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu ký" của Tô Hoài,trong đoạn trích kể về Dế Mèn-một chàng dế khoẻ mạnh, cường tráng nhưng lại có tính huênh hoang,kiêu ngạo.Một lần nọ, Dế Mèn rủ Dế Choắt trêu chị Cốc, Dế Choắt không dám,Dế Mèn liền cười nhạo Dế Choắt và cất tiếng trêu chị Cốc với một chất giọng bỡn cợt,rồi nhanh chân chạy vào hang,ung dung nằm bắt chân chữ ngũ và nghĩ rằng chị Cốc không cách nào mổ được tới chỗ mình. Dế Choắt bị chị Cốc hiểu lầm và mổ Dế Choắt.Khi chị Cốc dã bay xa, Dế Mèn mới mon men bò ra nhưng lúc này Dế Choắt đang hấp hối,Dế Mèn mới nhận ra rằng hành động sai trái của mình đã hại chết Dế Choắt và vô cùng hối hận.
Qua đó,tôi tự mình rút ra được một bài học vô cùng quý giá cho bản thân,đó là trước khi làm việc gì thì nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới làm, đừng bốc đồng để rồi sau này nhận hậu quả vô cùng nghiêm trọng,đến lúc đó hối hận thì cũng đã muộn rồi...!