trong năm tháng dưới mái trường tiểu học, em có một người bạn đồng hành, và bạn ấy cũng là bạn cả lớp nữa. Bạn ấy chính là lớp học.
trong lớp có đủ thiết bị cho chúng em học như máy chiếu, bàn ghế, bảng đen,......ngoài lớp học là lan can sắt và các dãy lớp học khác trên đầu cửa lớp là tấm biển hiệu ghi tên lớp (bạn tự ghi ).trên lan can là một vài chậu hoa đang khoe sắc trước cửa lớp. trong lớp học dc nhà trường sơn màu ( xanh da trời, vàng ).
lớp học này gắn bó với e từ đầu năm học nên e ko còn lạ j những đặc điểm của lớp, khi vào mùa hè nóng bức lớp như cảm nhận dc cảm giác của chúng em lớp làm những chiếc quạt quay thật mát cho chúng em. khi chúng em chơi trò trốn tìm thì hay trốn vào những chỗ mà lớp tạo ra như sau cánh cửa ra vào, rèm cửa, ..... chúng em còn chơi nhiều trò khác nữa. tiếng cười thốt lên làm rộn rã cả căn phòng học, lớp học cũng như là cười cùng với chúng em.còn nhớ nhũng buổi sáng chúng em đùa nghịch rồi cùng nhau trực nhật lớp nữa.
thời gian trôi qua bây giờ cũng là tháng 5 rồi không còn nhiều j nữa, chúng em sẽ rời trường vào năm nay chỉ cong có 2 , 3 tháng nữa thôi. lớp học sẽ rất buồn nhưng sẽ có những lứa học sinh sau học trong lớp lớp sẽ lại đông vui như lúc chúng em còn ở đây. em mong lứa học sinh sau sẽ vệ sinh lớp thật là tốt.