Trung thu là một dịp lễ tết quen thuộc đối với mỗi người dân đất Việt, đặc biệt là gần gũi với thiếu nhi Việt Nam. Đây là lúc trẻ em được thỏa thích vui chơi, được rước đèn, phá cỗ. Và trong dịp lễ này không thể nào thiếu được mâm cỗ trung thu được bày biện và xếp khéo léo trong nhà của các hộ gia đình. Mâm cỗ trung thu đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với mỗi nhà, mỗi người và trở thành một thứ không thể nào thiếu được trong các dịp lễ trung thu hằng năm. Mâm cỗ trung thu thật đẹp, lung linh và nhiều màu sắc biết bao nhiêu!
Trung thu thường được tổ chức vào tháng Tám theo lịch âm hằng năm tại các nước châu á như: Trung Quốc, Hàn Quốc...và trong đó có Việt Nam. Và mâm cỗ trung thu được coi là một loại hình nghệ thuật không thể không nhắc tới trong dịp lễ này. Một mâm cỗ trung thu thì thường được bày biện và trang trí rất nhiều các loại hoa quả phong phú, rực rỡ, sặc sỡ sắc màu. Trong đó, các loại quả lại mang rất nhiều ý nghĩa và biểu tượng khác nhau. Đu đủ thì biểu tượng cho sự sum vầy ấm cúng, hạnh phúc của mỗi thành viên trong gia đình, mọi người trong gia đình luôn luôn hạnh phúc, quây quần bên nhau và luôn luôn vui vẻ, đoàn kết. Hồng thì là tượng trưng cho may mắn, màu đỏ thắm của những quả hồng vào mùa thu là biểu trưng cho mọi điều tốt đẹp, bình an, thuận lợi, chuyện dữ hóa lành, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thì coi như là không có. Đặc biệt, trong mâm cỗ trung thu không thể thiếu được bưởi. Những quả bưởi chín mọng, căng tròn nước là thức trái không thể nào thiếu được vào màu thu, nhất là trên mâm cỗ trung thu. Không chỉ thế, trên mâm cỗ đó còn bày biện cả những chiếc bánh trung thu: bánh nướng, bánh dẻo đủ hình đủ kiểu, đủ màu sắc...Một mâm cỗ trung thu đẹp không nằm ở việc là mâm cỗ ấy có nhiều thứ hay không mà một mâm cỗ trung thu đẹp là chúng ta biết cách trang trí, phối hợp máu sắc sao cho hài hòa. Và điều quan trọng là mâm cỗ trung thu đó phải do chính tấm lòng, tình yêu thương chúng ta tạo nên thì chúng mới thực sự có ý nghĩa.
Mâm cỗ trung thu ở Việt Nam mới thật đẹp làm sao! Nó cũng là nét đặc trưng cho lễ trung thu ở Việt Nam, là cái nét đẹp, là loại hình nghệ thuật để thương để nhớ trong lòng người. Mai này dù đi đâu xa em cũng không bao giờ quên được hình ảnh mâm cỗ trung thu ấy. Không bao giờ có thể quên...