Khuôn mặt của ông em hình trái xoan. Điểm xuyết trên khuôn mặt ấy là những nếp nhăn. Phải chăng, những nếp nhăn ấy chính là biểu hiện cho bao nỗi vất vả, nhọc nhằn mà ông đã phải trải qua để kiếm miếng cơm manh áo nuôi con, để cho con, cho cháu một cuộc sống no đủ và hạnh phúc. Bên cạnh đó, đôi mắt của ông em cũng đã mờ đi theo năm tháng. Mũi ông thẳng và đẹp làm sao! Hơn thế nữa, khuôn miệng của ông lúc nào cũng mỉm cười thật tươi như những bông hoa. Đặc biệt là mỗi khi em đi học về, miệng ông như bông hoa hé nở để chào đón em về nhà vậy. Em cực kì ấn tượng bởi giọng nói của ông. Ôi, giọng ông mới ấm áp, trầm bổng và du dương làm sao! Mỗi lần ông cất tiếng nói, em như cảm giác mình đang đi lạc vào cõi mộng mơ, vào những bản nhạc thật hay.