Mẹ em làm nghề gia cầm cho nên nhà em có chường heo.Buổi sáng mẹ em chăm sóc cho bầy heo thật chu đáo,cho chúng ăn,chỉnh lại lượng thúc ăn để chúng sinh con và tăng trưởng nhanh.Mỗi tháng mẹ nuôi heo làm cho những con heo to giá từ 200000 đến 300000 đồng.Mỗi tháng những con heo mẹ đẻ được 10 con heo con làm cho số lượng loài tăng lên gấp đôi.Buổi chiều mẹ tắm rửa cho chúng sạch sẽ,khi có những con heo sắp đẻ mẹ tự làm cho nó đẻ.Mẹ xoa bóp bụng để cho heo mẹ có thể đẻ con ra không bị đau nhiều,những con heo con mẹ phải tách riếng sau khi đẻ để giữ cho chúng một khoảng cách tốt.Sau 5 ngày sau khi sinh,mẹ cho những con heo con vừa mới sinh sống cũng với mẹ của chúng.Chúng ăn rất chóng lớn.Nên mỗi năm nhà em bán được hơn chục con,nên ai quen mẹ đều tin mẹ làm lợn sạch không bệnh.Mẹ rất trung thực,mẹ không bao giờ cho những con heo thối đi bán,nếu đi bán nhầm thì mẹ sẽ bồi thường gấp đôi số tiền.Ai cũng tin mẹ về tính trung thực.Mẹ em rất quý lũ heo chúng là kinh tế cho cả gia đình em,mẹ có rất nhiều kinh nghiệm trong nuôi heo nên mỗi khi buổi tối mẹ thường phủ ấm cả chuồng lợn tránh những con heo mới sinh bị lạnh chết.