Dàn bài:
1. Mở bài: giới thiệu hoàn cảnh và đối tượng cần miêu tả
2. Thân bài:
a. Tả bao quát:
- Em ốm thế nào?
- Vì sao em ốm?
- Mẹ ở bên chăm sóc, thái độ rất lo lắng
b. Tả chi tiết:
- Ngoại hình:
+ Dáng người
+ Mái tóc
+ Khuôn mặt
+ Ánh mắt
+ Giọng nói
+ Đôi tay
- Hoạt động, tính cách:
- Liên tục hỏi han em
- Cho em uống thuốc, ăn cháo
- Luôn túc trực bên cạnh em
c. Suy nghĩ của em về mẹ:
- Nhờ có mẹ mà em không hề thấy sợ bị ốm
- Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt em
- Mẹ luôn yêu thương em vô điều kiện
3. Kết bài: Em yêu mẹ nhất trên đời
Bài văn hoàn chỉnh:
Trên cuộc đời này, người mà luôn yêu thương, chăm lo cho em chính là mẹ. Trong những kỉ niệm giữa em và mẹ, kỉ niệm đáng nhớ nhất là lần em bị ốm vào tuần trước.
Trời đã bước sang hè, ông mặt trời tỏa những tia nắng rất nóng bức. Bỗng vào chủ nhật tuần trước, trời đổ cơn mưa rào. Em và lũ bạn hào hứng chạy ra sân tắm mưa. Sau lần tắm mưa ấy, em bị ốm và sốt. Em không dám nói cho mẹ biết rằng mình đã dầm mưa vì sợ mẹ mắng.
Đêm hôm ấy em không ngủ được vì thấy rất khó chịu trong người, dần dần người nóng ran. Mẹ sờ vào trán em, hốt hoảng chạy đi lấy khăn đắp lên trán cho em. Hình như suốt cả đêm mẹ không ngủ. Trong cơn sốt mê man, em vẫn thấy cái dáng người cao gầy ấy ngồi cạnh bên em. Mái tóc mẹ dài, đen, thoang thoảng mùi bồ kết. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan, ở trên má đã xuất hiện những vết tàn nhang. Đôi mắt mẹ chứa đầy ưu tư và lo lắng, ở đuôi mắt đã có vài nếp nhăn. Mẹ liên tục thở dài, lâu lâu lai khẽ khàng hỏi: "Con thấy thế nào rồi, "Khó chịu lắm không con?", "Con thèm ăn gì mẹ nấu cho nhé",... Bàn tay mẹ mềm mại đặt lên trán em, nắm lấy tay em. Những lúc thế này, em thấy thương mẹ vô cùng.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, em đã thấy mẹ bưng lên một tô cháo nóng hổi. Mẹ dịu dàng đút cháo và cho em uống thuốc. Ốm thật khó chịu, đầu thì đau, cổ họng thì đau rát, thế nhưng em không hề sợ ốm vì đã có mẹ ở bên. Đối với em, dù lúc em ốm, mẹ phải tất tả lo cả cho em, lo cả việc nhà nhưng lúc đó mẹ vẫn vô cùng đẹp. Em đã thú nhận với mẹ rằng do em không lời mẹ mà đi tắm mưa nên mới bị ốm. Mẹ không hề la mắng, chỉ dặn em phải biết tự bảo vệ sức khỏe mình. Mẹ em là vậy đó, luôn thương em vô điều kiện.
Em rất yêu mẹ của mình. Em luôn tự hứa sẽ chăm ngoan để mẹ vui lòng.