Bài làm :
Người ta có câu :"Con có cha như nhà có nóc". Nhưng mà em không may mắn như vậy, từ nhỏ, ba em mất sớm nên mẹ em là người duy nhất chăm sóc và nuôi nấng em nên người bởi vậy mà em rất rất yêu quý mẹ.
Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi rồi nhưng mẹ trông còn trẻ lắm. Dáng người mẹ cao ráo, thon thả và mảnh mau nên mẹ mặc gì cũng đều đẹp cả. Mẹ có mái tóc dài, đen nháy, mềm mượt, luôn được cuộn gọn gàng sau gáy. Mẹ có khuôn mặt hình trái xoan với nước da rám nắng, đó là dấu vết qua những ngày vất vả một mình của mẹ để nuôi hai chị em ăn học. Đôi mắt mẹ đen nháy, luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến, dịu dàng tràn đầy yêu thương, xung quanh khóe mắt là những vết cuống thâm và một ít nếp nhăn, đó chính là dấu vết sau những đêm thức trắng, làm việc kiếm sống. Chiếc mũi mẹ cao ráo, đó là mũi dọc dừa, rất hợp với khuôn mặt mẹ. Đôi môi mẹ chẳng bao giờ tô son mà vẫn hồng hào tự nhiên. Mỗi khi mẹ cười, đôi môi ấy lại mở ra, để lộ ra hàm răng trắng muốt, đều như hạt bắp. Hai bàn tay mẹ gầy gầy, xương xương, đôi tay này ấy lại chăm sóc, làm việc, qua năm tháng để chăm lo cho hau chị em em. Mặc dù đôi tay này không được xinh đẹp nhưng mà nó lại khiến em cảm thấy được sự ấm áp, hạnh phúc mà mẹ dành cho em nên đôi tay mẹ mới như này.
Mẹ lúc nào cũng chăm sóc, chăm lo cho hai chị em em rất chu đáo. Mặc dù mẹ chỉ đơn phương độc mã nuôi hai chị em em mà không có sự giúp đỡ từ người chồng như bao người khác nhưng mẹ lúc nào cũng cho mấy chị em ăn học đầy đủ như bao người. Những ngày em bị ốm, mẹ lại thức đêm để chăm sóc cho em, nhìn mẹ vất vả mà em thấy thương quá.
Em rất yêu quý mẹ. Tuy không có ba nhưng mẹ vẫn cố gắng hết sức có thể để chăm lo cho hai chị em được ăn học đầy đủ như bao bạn học khác thậm chí còn hơn nữa. Cảm ơn mẹ ! Con rất hạnh phúc khi có mẹ bên cạnh !
Chúc bạn hok tốt !
# Moon
~ Xin hay nhất cho nhóm ạ ! ~