Có lẽ mỗi khi làm một điều gì đó lần đầu tiên trong đời, con người ta cũng không thể quên được cảm giác bỡ ngỡ, ngạc nhiên và hồi hộp bởi sự mới lạ của cái mới ấy. Tôi cũng như vậy, thứ làm tôi không thể quên được suốt hai tuần nay là buổi biểu diễn của ca sĩ Min - thần tượng trong lòng tôi bấy lâu nay.
Sự kiện diễn ra vào hai tuần trước, khi anh trai tôi tình cờ được một người bạn thân bán lại cho cặp vé đi xem ca sĩ Min biểu diễn ở Trung tâm văn hóa hữu nghị Việt Xô. Hôm ấy, tôi và anh trai hứng khởi lắm, tôi háo hức đến nỗi chuẩn bị trước tận 2 giờ đồng hồ. Ăn mặc và trang điểm thật xinh đẹp, tôi cùng anh trai đến được nơi ca sĩ Min tổ chức liveshow trước 30 phút. Ngồi chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu, tôi hồi hộp như mình đang chuẩn bị làm bài kiểm tra giữa kì vậy.
Không khí trong trung tâm ngày càng nóng hơn, tôi bắt đầu thấy sự đông đúc ở nơi đây khi người người tiến vào chỗ ngồi của mình trong tiếng nói cười nhộn nhịp. Sau khi ổn định hết cả, sân khấu bỗng tối om, người ta chỉ để lại một bóng tròn chiếu sáng khu vực chính giữa sân khấu. Tôi nín thở từng giây chờ thần tượng của mình xuất hiện. Rồi 1...2....., tôi chưa kịp đếm đến 3 thì từ trong cánh gà đi ra là một bóng hình mảnh mai, quyến rũ với chiếc váy đính hạt cườm lóng lánh. Đôi giày cao gót chừng 7 phân cũng lóe sáng trong màn đêm. Đây rồi! Thần tương của mình đây rồi! Tôi hét lên trong lồng ngực. Chị Min nói lời chào với khán giả, mái tóc dài buông xõa quyến rũ của chị làm tôi không còn chú ý đến những lời chị nói là gì nữa. Rồi chị bắt đầu cất tiếng hát đầu tiên
Chưa bao giờ tôi được đi xem ca nhạc mà ca sĩ hát trực tiếp lại hay đến vậy. Chất giọng dày và truyền cảm của ca sĩ Min như khiến cả khán đài du dương theo. Tôi cũng lẩm bẩm hát từng lời trong bài hát Em gái mưa tự lúc nào không hay. Đến đoạn điệp khúc thứ hai, chị đưa míc chĩa xuống phía khán giả, thế là cả phòng hòa vang lời hát cùng chị. Đó là một cảm giác tôi không thể nào quên được, thật bồi hồi và xúc động. Trong lúc chị hát, còn có hai diễn viên trẻ đóng hai nhân vật thầy giáo và học sinh giống ở trong MV của chị. Người thì dắt xe đạp, người thì cầm ô che, trông duyên dáng lắm! Tôi thấy được sự chỉn chu và đầu tư kĩ lưỡng vào đêm ca nhạc này khi chị ca sĩ mà tôi hâm mộ liên tục thay các bộ đồ khác nhau cho phù hợp với từng bài hát.
Đến khi đêm diễn kết thúc, tôi vẫn cảm thấy như mình đang được tận hưởng những nốt nhạc thăng hoa cùng chị. Quả thực, được đi xem một ca sĩ mà mình thần tượng là một cơ hội đáng để thử trong đời. Tôi tin rằng chắc chắn các bạn cũng sẽ có cảm xúc như tôi.
Khép lại show ca nhạc của ca sĩ Min, tôi cảm thấy âm nhạc đúng là thứ có thể gắn kết con người lại gần nhau hơn bằng chính cảm xúc mà nó tạo ra. Khoảnh khắc cả khán phòng cùng hòa nhịp trái tim mình để cất lên lời hát với người nữ ca sĩ xinh đẹp có lẽ sẽ mãi ở trong tâm hồn đa cảm, mộng mơ của tôi.
#cocopy#tất cả có trong đầu và tự nghĩ
nếu thấy hay mong bạn cho câu trả lời hay nhất+cám ơn nhé
chúc bạn học tốt