Tham khảo nha :
-Vườn tôi có một cây ổi rất to. Thân bự và cao lắm. Nhìn từ xa cây như một chiếc nấm khổng lồ .Cây chắc khoẻ mọc thẳng đứng .Thân cây sần sùi trông rất sợ .Lá cây to gần bằng bàn tay tôi, nó rất mượt và khá bóng bẩy. Những chiếc gân nổi lên rất rõ như hình của chiếc sương cá .Lá ổi có mùi hương dịu dàng , bà nói tôi rằng lá ổi cũng chính là thần dược chống viêm, chống oxy hóa, các chất kháng khuẩn và các vitamin có lợi cho sức khỏe, cũng như chăm sóc da và ngăn rụng tóc rất công hiệu.Trên cành cây những chiếc quả ổi mới đẹp đẻ làm sao! Nó mọc thành từng chùm và có những hạt ổi bé xíu ở giữa quả ổi.Khi ăn nó có vị ngọt thanh , rất thơm và giòn bên trong quả có rất nhiều vitamim tốt cho sức khỏe .Nếu người Mỹ và châu âu có câu “Mỗi ngày ăn một quả táo sẽ không cần gặp bác sĩ” thì người Ấn Độ có câu “Vài trái ổi trong mùa sẽ không cần gặp bác sĩ nguyên năm”.
Chúc bạn học tốt nha >ω<