Cây phượng - loài cây đem lại bóng mát ở sân trường.
''Về thành phố rợp trời hoa phượng đỏ, ngẩn ngơ nhìn sắc thắm chợt hồn say''. Chắc hẳn, mỗi khi được nghe tới câu thơ này ta lại nhớ đến một loài cây, loài hoa không chỉ gắn bó với thành phố Hải Phòng mà còn là loài hoa tiêu biểu của thành phố. Không những thế loài hoa này còn gắn bó với tuổi học trò của chúng em bởi cây phượng là một loài cây được trồng nhiều nhất trong các khuôn viên trường học. Chính vì thế, khi nhắc đến loài hoa này lòng em không khỏi xao xuyến, bồi hồi.
Cây phượng trường em đã trồng trong sân hơn 10 năm nên vô cùng to lớn. Nhìn từ xa, cây phượng giống như một chiếc dù đang xòe tán lá rộng để tỏa mát, che nắng cho học sinh chúng em.
Cây phượng trường em cao khoảng hơn 5 mét, em dang rộng vòng tay cũng không ôm hết thân cây. Thân cây phượng xù xì, sần sùi, có màu nâu sẫm. Dưới gốc cây là bỗ rễ trồi lên lượn xuống giống như những con trăn khổng lồ. Cây phượng có rất nhiều cành, những cành cây tuậ như những bàn tay đang vươn lên để đón nhận tất cả những gì tinh túy nhât của đất trời. Trong vòm lá, thỉnh thoảng xuất hiện vài chú chim, chúng cất tiếng hót líu lo như như chào ngày mới bắt đầu hoặc cũng có những chú chim nhảy từ cành này sang cành khác vui đùa thật vui.
Lá phượng có màu xanh, được tạo thành do nhiều chiếc lá nhỏ. Nếu không để ý thì đôi lúc em tưởng rằng lá phượng chính là lá me.
Điều đặc biệt hơn cả ở cây phượng là mỗi năm cây phượng chỉ nở hoa một lần, vào lúc mùa hè cũng là thời gian học sin h được nghỉ học. phượng không nở thành từng bông đơn lẻ mà nở thành từng chùm, bền bỉ thắp lửa suốt cả mùa hè. Phượng cũng không phải là loài hoa nồng nàn, quyến rũ như hoa hồng cao sáng, quý phái như hoa lan, hoa ly nhưng đối với lũ học trò nhất quỷ nhì ma chúng em thì đó là một màu hoa rất đặc biệt nơi sân trường. Mới hôm nào, phượng vãn còn xanh rì với những chiếc lá non tơ, mỡ màng mà chớp mắt đã bắt đầu trổ bông. Rồi chẳng mấy chốc, phượng bừng lên rực rỡ, thắm tươi. Nhìn phượng thắp lửa trên vòm cây làm bừng sáng cả một góc của sân trường, học trò chúng em không khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên và thích thú. Chính vì hoa phượng nở đỏ rực nên có nhạc sĩ viết bài hát '' màu hoa đỏ thăm như máu trong tim..''
''Cánh phượng hồng.. còn ép hoài trang vở
Mỗi hè về.. nỗi nhớ lại miên man''
Hoa phượng cũng là loài hoa được chúng em thích nhất trong số các loài hoa trên sân trường. Bởi nó có nhiều kỉ niệm với học sinh chúng em. Hoa phượng dùng để ép vào vở làm hoa khô. Phưỡng đã gắn bó thân thiết với em trong suốt 4 năm học tập, nó như người bạn của em vậy. Chính vì thế, em sẽ nhớ mãi hình ảnh cây phượng nơi góc sân trường.