Vậy là mùa Đông lạnh giá khắc nghiệt đã trôi đi rồi , bây giờ là mùa của những mầm non tươi mới . Ở trường , cả trường em tổ chức một buổi trồng cây , gieo mầm . Lớp em được phân công trông cây ở hành lang của lớp . Ai ai đều cũng rất háo hức
Nó là mầm của cây của những bông hoa hồng . Mầm hoa này rất bé nhỏ nó chỉ to bằng đốt ngón tay của người lớn . Trông nó như một bé hoa hồng nhỏ mới đước chào đời vậy . Lớp em thay nhau ngày nào cũng tưới nước cho nó , những mầm non ngồi bên cửa sổ ngoài hành lang chăm chú ngồi học bài cùng chúng em . Sau vài tuần mầm non đã bắt đầu lớn hơn được tí , những tán lá bắt đầu xoè ra to và mượt hơn . càng ngày càng lớn dần , mầm hoa bắt đầu có nụ hoa , sau vài ngày nụ của nó đã trổ bông hoa rực rỡ , đã bắt đầu có những chú bướm bay qua bay lại trên những bông hoa đó . Gió xuân cũng chỉ nhè nhẹ thổi chắc vì sợ bé hồng ngả nghiêng. Chỉ mỗi nắng xuân là luôn rọi những tia ấm áp để bé hồng mau lớn. Nhìn một bông hồng bé nhỏ và non nớt thật đẹp nhưng rồi một ngày nào đó bé hoa hồng cũng phải lớn , cũng phải được khoe sắc khoe hương . Dù sao chăng nữa những bông hồng bé bỏng này sẽ mãi là thứ đẹp nhất trong mắt em