$#Lucy$
$Gửi$
Vườn nhà em có hai cây na do bà nội em trồng từ hai năm trước cho tới nay.
Hai cây là đứng ở cuối vườn, cạnh bờ ao. Nhờ bà nội tưới nước đầy đủ nên hai cây na luôn tươi tốt. Lá na hình quả trứng, bằng hai, ba ngón tay em.Đặc biệt, lá na là rất mỏng màu xanh nhạt. Gốc cây na bằng cổ chân của người lớn. Cành na màu nâu, có cành chỉ bằng một chiếc đũa em hay ăn cơm.
Na ra hoa vào đầu tháng 3 hoa na tương tự như hoa móng rồng nhưng bé hơn, hầu như đều có hương thơm. Tháng 4, tháng 5 quả na lúc lĩnh càng cao càng thấp .Quả na to bằng nắm tay bằng quả trứng vịt,... Cuống na vào màu đen dài khoảng 2 đến 3 cm. Lúc chín, bà nội gọi là " na mở mắt ". Lúc ấy, na toả hương thêm rất dịu dàng. Những quả na chín có thể nặng 3-4kg.
Tháng 6 tháng 7 là mùa na. Lúc nào trên bàn thờ nhà em bài 5-6 quả na để thắp hương những lúc ra chín đầu vụ bà nội đều dành cho chúng em.
Bà đã già ,thế mà hoa trái đều trĩu cành , na vẫn mở mắt . Tình thương của bà dành cho con cháu vẫn theo chảy khắp mảnh vườn quê hương. Em rất yêu quý bà nội của mình.