Trong gia đình, nguời em yêu quý nhất đó chính là bác Huy của em. Bác Huy là anh của bố em. Năm nay bác đã ngoài 40 tuổi. Công việc của bác hiện tại là bộ đội. Dáng nguời bác cao to, vạm vỡ. Vì bác phải tập luyện nhiều ngoài trời nắng, nên da của bác ngăm đen. Bác là nguời sống rất tình cảm. Lần nào đi công tác bác cũng mua quà về cho gia đình. Nào bà bánh kẹo, đồ dùng học tập cho các anh chị em trong nhà hay là sách cho anh chị em của em. Công việc của bác vô cùng vất vả nhưng bác vẫn cố gắng về thăm gia đình một lần. Mỗi lần đó là mỗi lần trải nghiệm khác nhau, em cùng chị Ngọc Minh, chị Uyên và anh Đăng đuợc bác Huy dạy chơi thể thao, đuổi bắt. Trong xóm ai cũng yêu quý bác, mỗi khi xảy ra tranh cãi, bác Huy đều là '' chủ tòa xét xử''. Có ai gặp khó khăn gì thì bác giúp đỡ ngay. Em coi bác như là nguời bố thứ 2 của em vậy. Bác HUY cùng em học bài, cùng chơi những hoạt động lành mạnh. Sau này em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để không phụ lòng bác Huy. Em rất yêu quý bác Huy.
#nocopy
#khôngchépmạng
Chúc bạn học tốt