Đường phố Hà Nội luôn trong tình trạng ách tắc. Nhờ có những chú công an ngày ngày đứng thực hiện nhiệm vụ mà giao thông luôn được vận hành đúng luật lệ và giảm tải việc tai nạn.
Hình ảnh những chú công an đang làm nhiệm vụ khiến em nhớ mãi không thể quên.Bây giờ 5 giờ chiều, là thời điểm cao độ trong ngày. Con đường chính đông người qua lại. Bởi đó là thời gian tan sở, tan học. Mọi người từ nhà máy, xí nghiệp, công ty, trường học đổ về con đường chính. Giữa dòng người qua lại tấp nập không ngừng có chú công an đang đứng phân chỉ làn đường đầy trách nhiệm. Nhìn qua thì thấy đó là một chú công an trẻ, khoảng tầm ngoài 25 tuổi với vóc dáng cao to, khoẻ khoắn. Chú mặc bộ đồng phục của Cảnh Sát Giao Thông màu vàng nhạt, đầu đội chiếc mũ cảnh sát cùng màu. Tay chú cầm chiếc dùi cui, miệng thổi còi hướng dẫn xe cộ và mọi người qua lại đúng đường.Gương mặt chú hiền lành với nước da ngăm đen rám nắng. Đôi mắt chú đen láy, quan sát mọi người qua lại. Nổi bật trên gương mặt ấy là nụ cười tươi luôn hiện hữu. Mặc dù thời tiết bây giờ hơn 38 độ, người người qua lại, khí bụi đầy đường, không khí ngột ngạt oi ả dễ khiến người ta phải khó chịu, nhưng chú vẫn nở nụ cười tươi không hề thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên má chú nhưng chú chẳng để ý và chẳng đủ thời gian để lau đi.
$Chúc,bạn,học,tốt,điểm,A+$