Tập làm văn
Tả mẹ đang dạy học vàs cách dạy của mẹ
Trong tất cả những người trong gia đình em quý nhất là mẹ . Mẹ em năm nay đã ba tư tuổi,trông mẹ rất xinh và duyên dáng.
Mẹ em là cô giáo.Mẹ em là giáo viên môn Sinh. Ở nhà, mẹ mặc những bộ đồ vừa, thoải mái ,dễ chịu để dễ làm việc nhà. Tuy vậy, khi đi làm ở trường và ở nhà mẹ đều mặc những chiếc áo phông màu nhạt thật mát mẻ ,dễ chịu.Trên lớp mẹ dịu dàng giảng giải cho các anh chị những bài tập khó.Đôi lúc ,có vài anh chị nói chuyện nên mẹ tức giận và quát.Mẹ em đôi lúc tức giận nhưng mẹ chỉ cần uống một cốc nước rồi sẽ hạ nóng.Mẹ quát xong các anh chị mới bắt đầu nghiêm túc học hành.Cuối giờ mẹ cho các anh chị ở lại chép phạt như vậy mới đào tạo được các anh chị đó.
Em yêu quý mẹ em là vì vậy đó!Phải nghiêm túc học hành,chăm ngoan thì mới có thể là con ngoan ,trò giỏi;dành được nhiều thành tích tốt.