Em đã đi rất nhiều nơi với nhiều danh lam thắng cảnh nhưng em thích nhất là cảnh tượng 1 này mới bắt đầu ở quê hương em.
Tiếng gà trống từ nhà nào đã dõng dạc gáy từ bao giờ không biết. Bác mặt trời vẫn còn lấp ló sau những đám mây bồng bềnh nên tỏa những tia nắng dịu nhẹ xuống trần gian. Nhà nhà thức dậy để nấu cơm, giặt giũ, chuẩn bị cho ngày mới ở trường học, cơ quan làm việc. Xa xa, nhà cô Hoa vẫn đang nấu cơm bằng bếp củi nên tạo ra một làn khói bồng bềnh, quyện vào làn sương sớm khiến chúng càng mờ ảo hơn. Ngoài đường các bà các chị đã đi chợ tấp nập, họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Trên cánh đồng, lúa đã chín vàng, màu vàng của sự trù phú ấm no, chỉ đợi đến lúc gặt hái. Bên những con sông, đã có các bác làm nghề đánh bắt cá đã nhộn nhịp với những mẻ cá đầy ắp vừa được bắt lên. Bên những vệ đường, là những hàng cây nghiêm trang như những chú bộ đội sếp hàng duyệt binh, chúng rì rào như đang buôn chuyện giống mấy bà hàng xóm. Mặt trời lên hẳn, đã có những chiếc xe ì ạch đi làm, đi học, tất cả được kết hợp vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh vô cùng vui tai.
Cũng như các bạn cùng trang lứa, em cũng rảo bước trên đương để tới trường với nềm hân hoan, vui vẻ vào buổi sớm mai tuyệt vời. Em rất yêu thích cảnh tượng 1 ngày mới bắt đầu ở quê hương em.