Ngôi trường hiện tại của em đang học là trường " trung học sở Đại Mỗ " ở quận Nam Từ Niêm . Đây là ngôi trường mà ngày nào em cũng đi học từ sáng đến chiều tối . Nhưng trong khoảng thời gian trong và ngoài tiết học như : giải lao 5 phút , giờ ra chơi ,... thì em thích nhất là thời gian trước vào lớp .
Vào những thời gian đó em thường vui chơi cùng bạn bè trong lớp , chơi thể thao , .... chủ yếu là em chơi cùng bạn thân của em . Có những lúc đến phiên tổ em trược nhật lớp , các thành viên trong tổ lúc nào cũng đến sớm để làm việc . ai ai cũng có việc để làm . Có người thì quét lớp , lau bẩng , đổ nước ( đi đổ nước để lau lớp ), kê lại bàn ghế , quét hành lang ,.... . Sau khi ai nấy đều xong việc , mọi người trong tổ đều có ra ngoài chơi hay là ở trong lớp làm bài hoặc làm gì đó . Thi thoảng trong lớp hay trong tổ em hoặc các bạn khác chưa có chuẩn bị bài hôm nay , làm bài tập về nhà . Các bạn thường ngồi lấy sách vở ra làm bài trước khi vô tiết hoặc có cách hiểu bài hơn là làm bài nhóm với các bạn đang ôn bài . ở dưới sân trường , lúc nào cũng đong đúc những bạn lớp 7 , các em học sinh lớp 6 và các anh chị lớp 8 , lớp 9 . Ngoài những bạn học , anh , chị và các em thì còn những bạn khác chơi những trò chơi khác nhau như : nhẩy trụ , đá cầu , cầu lông ,.. . Thi thoảng em sẽ xuống sân trường đợi bạn bè rồi đi dạo , và ngồi dưới gốc cây hoặc ngồi ở ghế đá nói chuyện với nhau . Nhưng khi có những buổi các bạn và các anh chị cứ hết tuần là thay phiên lớp trực ở dưới sân trường . Lớp em cũng đã được làm ở dưới sân thì em chỉ thấy lớp mình trực nhiều khu khác nhau như : ở ngoài cổng trường ; sau cổng trường ; giữa sân ; trước sân khấu ,... . Còn các bạn lớp 7 khá , anh chị , các em thì đang cất xe . Trước cổng trường đội xung kích đứng ở dầu cổng để bắt , nhắc nhở mọi người đi học mặc đúng đồng phục theo quy định của nhà trường . Đặc biệt là bắt những người đi học muộn . Hết 1 tuần thì sẽ chuyển sang lớp trực .
Tuy vậy , nhưng em rất thích những giờ nhu này. em có thể chơi vui vẻ và hoạt động cùng lớp
MONG BẠN CHO MK 5 SAO VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT