Bài làm:
Nếu có ai hỏi tôi rằng người mà em yêu quý nhất là ai . Thì tooi sẵn sàng nói rằng người mà em toi quý nhất chính là mẹ yêu dấu !
Mẹ toi năm nay 52 tuổi rồi , chắc nhiều người sẽ nghĩ rằng mẹ tôi đã già rồi . Không ! Bạn đã nghĩ sai rồi , mẹ tôi tuy tuổi đã cao nhưng khuôn mặt của mẹ vẫn trẻ đẹp như hoa . Mẹ tôi nghề chính là làm nghề ruộng , còn nghề phụ thì đi bán rau kiếm tiền nuôi gia đình. Tuy cái nghề mẹ tôi làm không được nhiều tiền nhưng tôi trân trọng nó , có nghề làm là được . Dáng người mẹ tôi dong dổng cao , mang một nước da bánh mật . Mái tóc mẹ tôi dài , đen láy , óng mượt được búi vào một bên trong thật gọn gàng . Đôi môi mẹ đỏ hồng , giống như tô son vậy . Nhưng mà điều mà tôi ấn tượng nhất đó chính là đôi mắt ấy , đôi mắt mẹ đen láy , như ánh lên vẻ hiền lành , dịu dàng làm sao . Đôi bàn tay đã nổi nhiều gân , da nhăn nheo nhưng tôi yêu bàn tay đấy , bàn tay đã chăm sóc tôi từ bé cho đến trưởng thành đến bây giờ. Mỗi ngày , mẹ tôi đều phải dậy sớm để đi chợ , mua đồ ăn sáng cho cả nhà . Không những vậy , mẹ tôi còn phải ra chợ bán rau . Mỗi mớ rau ấy chỉ có mấy nghìn đồng , tôi thương mẹ tôi nhiều lắm . Tôi thấy mẹ tôi là người vô cùng đảm đang , những món mà mẹ tôi làm đều có hương vị rất ngon , rất phù hợp cho gia đình của tôi , ai nếm thử cũng phải khen ngon . Vào những buổi tối thì mẹ tôi rất hay rảnh , ngồi uống trà rồi xem vô tuyến , những lúc thì dành thời gian để dạy cho tôi những bài tôi không hiểu . Mẹ tôi đã phải mệt nhọc chăm sóc tôi , tôi thì thường học gần một tuần , còn mỗi chủ nhật thì tôi dành thời gian để giúp đỡ mẹ tôi cho mẹ đỡ mệt nhọc như rửa bát , cắm cơm , quét nhà , tưới cây .....Tôi nghe nhiều các bà con hàng xóm mẹ tôi thân thiện và tốt bụng lắm . Lắm lúc , có ai gặp chuyện gì thì mẹ tôi thường đến hỏi thăm và ai ủi họ . Cũng chính lòng tốt bụng của mẹ tôi đã khiến bà con hàng xóm ai ai cũng yêu quý mẹ tôi cả ! Tôi cảm thấy mình thật bất hiếu , nếu bạn hỏi tôi bất hiểu chuyện gì thì bạn biết chứ ? Bởi vì tôi hay cãi mẹ tôi , nhưng tôi sẽ cố gắng sửa cái tính đó đi có thể trở thành người con biết nghe lời người lớn .
Tôi rất yêu quý mẹ tôi . Mẹ tôi đã phải lo lắng , chăm sóc tôi từng bữa ăn , từng giấc ngủ , đã phải nuôi tôi từ bé cho đến bây giờ . Tôi hứa sẽ học thật giỏi , cố gắng kiểm nhiều điểm tốt cho mẹ tôi để mẹ tôi vui lòng !
_ Bài của mình hơi sơ sài ạ , mong bạn thông cảm cho mình nhé _
Chúc bạn học tốt !!