Trrong thế giới trẻ hiện nay, ai cũng đều có bạn thân riêng của mình. Em cũng có 1 người bạn thân, bạn ấy học chung lớp với em. Nó tên là Vinh, một người bạn tốt, học giỏi, và nhanh nhẹn
Em và Vinh chơi thân với nhau từ lớp Một đến giờ. Hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Vinh cao hơn em một cái đầu và tính tình lại chững chạc, điềm đạm như người lớn đấy. Năm nay, Vinh mười hai tuổi, Dáng người ốm hơi cao. Nước da không trắng lắm, nhưng hồng hào khỏe mạnh. Vầng trán rộng và cao biểu lộ sự thông minh. Đặc sắc nhất là đôi mắt bạn sáng và đen láy. Chiếc mũi thẳng và cao làm tôn thêm khuôn mặt vuông vức cương nghị. Có duyên nhất vẫn là cái miệng luôn luôn nở nụ cười của bạn khiến cho mọi người dễ mến. Mỗi khi bạn cười, môi lại nhếch lên để lộ hàm răng trăng đều.
Bạn Vinh vừa hiền lành vừa tốt bụng, trong học tập bạn là người bạn cùng tiến với em, mỗi khi có những bài tập khó em với bạn thường cùng nhau chia sẽ và cùng giải bài tập đó cho đến khi ra kết quả cuối cùng, nhiều khoảng thời gian em với bạn ở cạnh nhau em cảm nhận được mình có được một người bạn rất tốt, bạn thường giúp đỡ em khi em gặp khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Ở nhà, Vinh sắp xếp thời gian hợp lí và thực hiện nghiêm túc giờ nào việc ấy, và còn tranh thủ giúp bố mẹ làm những công việc vặt trong gia đình. Bạn là con chim đầu đàn của lớp 5A. Thầy cô bạn học đều rất khen ngợi. Riêng em, Vinh là bạn thân thiết nhất có nhiều đức tính tốt mà với em cần noi theo.
Em rất yêu quý bạn Vinh, bạn là động lực để giúp em học tập cũng như trong cuộc sống bạn là người bạn tri kỉ của em. Em sẽ không quên được tình bạn của em với bạn Vinh, em rất quý mến bạn ấy.