Bài làm
Trong gia đình của em, em là con út nên mọi người trong nhà luôn quan tâm chăm sóc em. Nhưng người mà luôn chăm sóc em khi em bị ốm, luôn cổ vũ, chia sẻ với em khi em buồn, vui. Người mà em vừa nhắc đấy là mẹ của em.
Mẹ em năm nay bốn mươi hai tuổi, nhưng nhìn mẹ rất trẻ trung. Dáng người mẹ cao dong dỏng, mảnh mai thon thả. Mái tóc của mẹ đen óng, mượt mà. Mẹ có khuôn mặt trái xoan, nước da hơi ngâm đen. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt như biết nói, đen láy, mỗi khi mẹ bảo ban em ánh mắt ấy rất dịu dàng. Mỗi khi mẹ cười thì để lộ ra hàm răng trắng lộ ra trông rất đẹp. Mẹ là một người rất hiền dịu, nhưng đôi khi mẹ rất nghiêm khắc. Mẹ cũng là một người rất cẳn thận, đồ đạc trong nhà đều được mẹ sắp xếp rất gọn gàng. Mẹ rất chỉnh chu trong công việc, mẹ làm việc gì cũng nhanh gọn, phong thái ung dung. Mẹ là một người rất nỗ lực và biết vươn lên trong cuộc sống sự nỗ lực ấy của mẹ đã truyền qua cho các con làm cho em tự chủ trong việc học tập. Mẹ rất quan tâm tới mọi người trong nhà, đặc biệt là em. Có lần em bị sốt rất cao lúc đó bố mẹ em đã đưa em đi bệnh viện, mẹ bảo bố đi về để mẹ ở lại chăm sóc cho em là được rồi. Mẹ đã chăm sóc cho em cả đêm đến sáng hôm sau em thấy mẹ có vẻ rất mệt và em cũng đỡ sốt nên mẹ gọi cho bố đến đón hai mẹ con về. Mẹ luôn dậy sớm để nấu ăn cho cả gia đình sau đó thì mới đi làm. Mẹ nấu ăn rất ngon, lúc rảnh mẹ thường hay chỉ cho em nấu ăn. Có một lầm em và mẹ ở nhà nấu bánh nhưng không may mẹ quên tắt lò vi sóng nên cái bánh đã bị cháy khét, ngày hôm đó em vẫn vòn nhớ mãi đến tận bây giờ. Lúc em còn nhỏ, mỗi tối mẹ thường dạy cho em đọc, giọng nói của mẹ rất dịu dàng và mẹ dạy rất dễ hiểu làm cho em bị cuốn vào bài học.
Em rất yêu mẹ, mẹ mãi là số một trong lòng em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng