Hằng năm, cứ đến mùa hè là ngày mà những bông hoa sen bắt đầu nở.Lá sen tròn, phủ kín mặt đầm một màu xanh sẫm,mặt lá nhăn nheo lúc nào cũng lấp lánh những giọt nước trong vắt. Những búp sen vươn cao khỏi tầng lá xanh thẫm mà lâu nay nó thu mình trong chúng. Hoa sen đẹp nhưng nét đẹp ấy không sặc sỡ như bao loài hoa khác, đó là một nét đẹp giản dị mà trang nhã. Hương thơm của hoa sen không nồng nàn ngây ngất mà là hương thơm dịu nhẹ khiến lòng người cảm thấy an nhàn, thanh thoát, có lẽ cũng chính vì lý do đó mà hầu như không có loài ong bướm nào tìm đến để hút mật hoa, điều này càng khiến hoa sen đẹp tinh khiết và thanh thoát hơn rất nhiều lần. Lúc nở hết, hoa sen xoè những cánh mỏng và mịn như lụa, màu hồng tươi. Chính giữa là chiếc gương sen hình tròn được bao quanh bằng một lớp nhuỵ vàng, thơm ngát. Nhiều bông hoa đã tàn, chỉ còn lại đài sen màu xanh ngọc, trong chứa đầy hạt non. Giữa hè, hoa sen nở rộ, một màu hồng trải rộng ngút tầm mắt, hương sen ngào ngạt theo gió bay xa.Thân sen rất mềm và rỗng bên trong nên rất dễ bẻ gãy.Mỗi khi đi học về tôi luôn bị cuốn hút bởi hương thơm mà hoa sen mang lại.Sen không chỉ là dùng để ngắm mà còn dùng để chữa bệnh. Lá sen có thể dùng làm thuốc ,chúng có mùi thơm hơi nhẹ, giúp ích nhiều cho các bệnh về thận, thanh nhiệt, tim mạch...hạt sen và củ sen có thể dùng làm thực phẩm chế biến món ăn dân dã hay cũng có thể để làm chè mứt,..
Kb: Hoa Sen như phẩm chất của người Việt. Tôi quý hoa sen lắm.Thật hãnh diện và tự hào biết bao khi quê hương mình có một đầm sen tuyệt đẹp như thế.