mở bài: em có một bạn thân tên là A. Phải nói là thân rất thân từ hồi chúng em mới học lớp một rồi. Sở dĩ chúng em rất thân với nhau chính là do hợp nhau về nhiều sở thích và đặc biệt chính là tính tình của bạn khiến em cảm thấy cần phải kết giao với người bạn này.
thân bài: Tính tình của bạn ấy rất tốt. Bạn ấy là người vui vẻ, thường hay hòa đồng với các bạn, em chưa thấy ai xích mích hay nói xấu về bạn ấy bao giờ cả. Bạn ấy rất tốt bụng. Em còn nhớ suốt hồi năm ngoái, lúc thi môn Toán, bút em bị hết mực, em rất bối rối không biết làm sao. Em mượn khắp lớp nhưng không có ai cho em mượn. Duy chỉ A thấy em đang gặp rắc rối nên bạn ấy đã cho em mượn. Em rất xúc động. Đúng là" lúc khó khăn mới biết được bạn hiền". Bạn ấy trong lớp là một học sinh xuất sắc, luôn đứng đầu lớp về phong trào học tập. Không chỉ học tập tốt, đức tính tốt mà bạn ấy là một người con ngoan trong gia đình.
Kết bài: Thật sự bạn ấy chính là một tấm gương "con ngoan trò giỏi" trong lớp em và cả em nữa. Thầy cô, các bạn và cả em nữa đều rất yêu quý bạn ấy. Hơn nữa, được là bạn thân của bạn ấy, em rất vui. Có bài gì không hiểu thì em nhờ bạn giúp, có gì khó khăn, bạn ấy cũng chia sẻ, động viên em, hay khi buồn vui, bạn ấy luôn là người đầu tiên quan tâm đến em. Khi ở cạnh bạn ấy em cảm giác vui vẻ lạ thường. Đó chính là A, người bạn thân nhất của em. Em mong mai sau và mãi mãi, em và bạn ấy sẽ luôn thân với nhau như bây giờ.