đầu năm học khi bước vào trường , lớp tôi cảm thấy mọ cảnh vật đều rất đẹp . lớp tôi lúc nào cũng im phăng phắc như đang ở nhà một mình. quang cảnh xung quanh rất đẹp khiến cho tôi cảm thấy rất êm dịu . khi cô giáo bước vào lớp học lúc đó là môn bài tập làm văn , ngồi với chiếc ghế, cái bàng khiến tôi hình dung rất nhiều cảnh vật đẹp ở trường .
xung quanh tôi là các bạn học cùng lớp ai nấy đều tả một bài văn rất hay , tôi cảm thấy quang cảnh của trường là hay nhất nên liền tả quang cảnh trường . mọi thứ đều không phát ra tiếng động như đang tạm ngừng thơi gian vậy. những hàng cây ở ngoài sân trường cứ bay ra những chiếc lá xanh , vàng . ngồi gần chiếc cửa sổ có thể ngắm tất cả các cảnh quang của trường khiến tôi rất vui . Cô giáo tôi cứ thế mà giãng nhiều bài ví dụ về cảnh quang . tôi thì cứ say xưa vào chiếc cửa sổ bởi bên ngoài nó là cảnh quang của trường . cứ thế thời gian lại trôi qua từ từ . Cứ thế, bốn mươi học sinh trong lớp đều say mê làm bài nhưng mỗi người có một sắc thái khác nhau. có bạn thì cắm cúi đầu viết mà không để ý xung quanh , có bạn thì ngồi chăm chú nghe cô giảng bài và có bạn thì lo suy nghĩ về bài làm của mình . cuối cùng thì cũng đã xong bài làm , tôi đi thu bài làm của các bạn để nộp cho cô . thế là một tiết học đã trôi qua chỉ trong chốc lác thì bài nào , bài nấy của các bạn đã hoàn thành xong rất sạch đẹp
Vậy là một giờ học đã trôi qua rồi . Tôi cảm thấy rất vui, vì đã hoàn thành tốt bài làm và hiểu thêm về những người bạn học cùng lớp. tiếng trống cứ vang hồi dài ra .cuốicùng đây là một tiết học rất vui đối với tôi .