Sau ba hồi trống trường vang lên, tất cả các học sinh từ mọi lớp chạy dồn về phía sân trường. Lúc bấy giờ, sân trường không còn yên tĩnh vắng vẻ nữa mà nhộn nhịp hẳn lên. Thật ồn ào và náo nhiệt. Những bạn không xuống sân chơi thì đứng lố nhố cạnh các hành lang và bên cửa lớp học. Phần lớn mọi học sinh đều đang nô đùa dưới dân trường. Vào giờ ra chơi thì có đủ mọi loại trò chơi diễn ra. Các bạn nữ thì chơi nhảy dây, các bạn nam thì chơi đá cầu, bắn bi hoặc chơi đá bóng. Sau 15 phút ra chơi, tiếng trống trường vang lên ''Tùng! Tùng! Tùng!''. Các học sinh nối đuôi nhau xếp hàng dài vào lớp học bài.